Đội tuyển quốc gia bị đối xử như đội ‘phủi’

Sau vài ngày gắng gượng tập chay trên mặt sân cỏ nhân tạo, đội tuyển Việt Nam chiều qua (8-6) đã phải vượt quãng đường xa xuống Trung tâm TDTT Thành Long.

Do nơi trú quân của đội tuyển ở quận Tân Bình  (TP.HCM) nên họ không có cách nào khác là tìm chỗ di chuyển thuận tiện nhất và buộc phải chấp nhận tập trên các mặt sân kém chất lượng hoặc cỏ tự nhiên như mặt ruộng. Đã thế những buổi tập của đội luôn bị quấy nhiễu bởi người xem tụ tập bát nháo lẫn sự hâm mộ nhiều khi quá đáng của họ. Có khi ban huấn luyện phải cho dừng buổi tập vì khán giả tràn vào sân xin… chụp ảnh. Đội tuyển phải chuyển sang chơi bóng ném để giữ sức.

Chưa lúc nào đội tuyển quốc gia rơi vào hoàn cảnh khó khăn về mọi thứ như lúc này, từ chuyện thiếu người do vướng lịch đấu bù cho đến những cái mặt sân không đủ tiêu chuẩn. Ban chủ nhiệm sân Thống Nhất có cái lý của họ khi từ chối đội tuyển tập luyện vì bận tổ chức trận giao hữu quốc tế của Gangwon (Hàn Quốc) và giao lưu văn hóa (ngày 9-6). Hơn nữa, trời mưa liên miên ở TP.HCM mùa này buộc họ phải bảo dưỡng mặt cỏ cho trận đấu chính thức của tuyển quốc gia (ngày 13-9).

Các tuyển thủ Việt Nam đang gánh chịu nhiều áp lực. Ảnh: HUY PHẠM

Có thể thấy rõ thầy trò Hữu Thắng bị đối xử không đáng có như một đội bóng “phủi” vì cách chuẩn bị thiếu nghiêm túc và chu đáo của VFF trước trận vòng loại Asian Cup 2019.

Bên cạnh đó, chín tuyển thủ của hai đội Hà Nội và Than Quảng Ninh phải đến ngày 10-6 mới có mặt sau trận đấu bù V-League cũng gây nhiều rắc rối cho HLV Hữu Thắng. Đội tuyển vì thế chưa có một buổi tập chiến thuật nào bài bản để ráp đội hình và không chắc bảo đảm các cầu thủ lên muộn sẽ giữ ổn định phong độ.

Nhìn vào sự cập rập của tuyển Việt Nam chủ yếu do yếu tố chủ quan về trách nhiệm lẫn sự tính toán hời hợt của VFF thì thật khó đòi hỏi cầu thủ phải chơi ra trò. HLV Hữu Thắng chỉ có đúng hai ngày để hoàn chỉnh mọi thứ trong khi đối thủ Jordan có hơn hai tuần với các chuyến tập huấn và giao hữu chất lượng với Iran, Hong Kong cho trận quyết đấu.

Lỗi không thuộc về thầy trò Hữu Thắng nhưng họ vẫn buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt bởi sự thiếu trách nhiệm của các nhà quản lý bóng đá Việt Nam.

Nỗi khổ trên đe dưới búa

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 với chỉ tiêu vào vòng chung kết đang phải gánh chịu áp lực rất lớn từ cấp trên lẫn sự dòm ngó của dư luận. Với một thành phần cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử, ngay cả HLV Hữu Thắng cũng bị sức ép ghê gớm trong khoảng thời gian ngắn phải gắn kết họ thành một khối cùng lối chơi “coi được”. Ông đặt mục tiêu từ hòa đến thắng đội khách Jordan mạnh nhất bảng C nhưng sẽ rất khó thỏa mãn mọi giới.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm