"Đồng hồ đếm ngược" Olympic London 2012 tại Việt Nam

Từ nay đến ngày khai mạc Olympic London 2012 (27/7), mỗi ngày một con số của đồng hồ đếm ngược "100 ngày tới Olympic London" sẽ được trưng bày ở một địa điểm trên đất nước Việt Nam cũng như quốc tế. Con số 1 cuối cùng sẽ được công bố tại Hà Nội. Các em học sinh theo học tại Hội đồng Anh tại Hà Nội và TP HCM đã bỏ công trang trí những con số từ 1 đến 100 của chiếc đồng hồ này.

Ý tưởng đồng hồ đếm ngược được Tổng Lãnh sự quán Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại TP HCM giới thiệu chiều 18/4 tại TP HCM. Tham dự có nhiều vận động viên khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự Paralympic 2012.

"Đồng hồ đếm ngược" Olympic London 2012 tại Việt Nam ảnh 1

Con số 100 của đồng hồ đếm ngược trên bức tranh của bé Nguyễn Song Anh được công bố. Ảnh: An Nhơn.

Số 100 được vẽ bởi em Nguyễn Song Anh (8 tuổi), người giành giải nhất vẽ tranh cổ động Olympic London 2012 do Hội đồng Anh tổ chức. Ngay trong buổi giới thiệu, Tổng lãnh sự Douglas Barnes đã công bố con số này cùng với các VĐV Việt Nam tham dự Olympic London 2012, đại diện Hội đồng Anh, Lãnh sự quán Anh và Hiệp hội các doanh nghiệp Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Theo bà Alison Ball, Giám đốc Hội đồng Anh TP HCM, với ý tưởng này, Hội đồng Anh muốn đẩy cao sự hào hứng trước thềm Olympic London 2012. “Mỗi ngày, một nhân viên hay đối tác của chúng tôi sẽ công bố một con số đếm ngược và một bức ảnh chụp các hoạt động của Hội đồng Anh. Khi đếm ngược đến con số 1, chúng tôi sẽ có trong tay một bộ ảnh độc đáo khắc họa cho những hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam”, bà Alison Ball nói.

Ông Douglas Barnes, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP HCM nhấn mạnh thêm: “100 ngày nữa, cả thế giới sẽ hướng về Vương quốc Anh lắng nghe những tiếng chuông trải dài khắp đất nước, đánh dấu ngày đầu tiên của sự kiện Thế vận hội 2012 tại London. Sau 70 ngày hành trình qua các hòn đảo khắp nước Anh, ngọn đuốc Olympic thắp sáng và các trận đấu của Thế vận hội lần thứ 30 sẽ bắt đầu”.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Loạn đả ở V-League

Loạn đả ở V-League

(PLO)- Những trận đấu sớm vòng 5 V-League diễn ra trên ba sân Quy Nhơn, Thống Nhất, Thiên Trường đều gây ra nhiều tranh cãi từ “vua sân cỏ” đến các sự cố nóng đầu ngoài đường piste lên khán đài.

Trọng tài “giết chết” Arsenal

Trọng tài “giết chết” Arsenal

(PLO)- Mikel Arteta cho biết trọng tài sai lầm rõ ràng về các quyết định khiến Arsenal bị từ chối một quả phạt đền và bàn gỡ hòa muộn trong trận thua Aston Villa 0-1.

Ten Hag chịu trách nhiệm, đáp trả fan MU

Ten Hag chịu trách nhiệm, đáp trả fan MU

(PLO)- HLV của MU Erik ten Hag, không đưa ra lời bào chữa nào sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình sa sút với thất bại 0-3 trước AFC Bournemouth tại Old Trafford, đồng thời ông cũng đáp trả những lời chỉ trích của fan “quỷ đỏ”.

Tottenham – Newcastle: Lành ít dữ nhiều

Tottenham – Newcastle: Lành ít dữ nhiều

(PLO)- Tottenham sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Tottenham Hotspurs ở vòng 16 Premier League, đang chìm vào khủng hoảng, Spurs được dự đoán sẽ lành ít dữ nhiều trong trận đấu này.

Everton - Chelsea: Bất phân thắng bại

Everton - Chelsea: Bất phân thắng bại

(PLO)- Chelsea sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn trên sân Goodison Park của Everton ở vòng 16 Premier League, với phong độ không ổn định, The Blues khó mang trọn 3 điểm rời sân.

Real Madrid bị Betis cầm hòa

Real Madrid bị Betis cầm hòa

(PLO)- Jude Bellingham tỏa sáng nhưng Real Madrid phải chấp nhận chia điểm với trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Real Betis tại La Liga.

Pep Guardiola xin lỗi ngôi sao của Man City

Pep Guardiola xin lỗi ngôi sao của Man City

(PLO)- HLV Pep Guardiola nói rằng ông “xin lỗi” vì đã không chọn Kalvin Phillips và thừa nhận ông “rất khó để chọn Phillips” trong tầm nhìn của mình tại Man City. Ông thầy người Tây Ban Nha của đội chủ sân Etihad cũng đưa ra thông tin cập nhật về chấn thương của Kevin De Bruyne.