Dòng người dầm mưa trong đêm trở về miền Tây nghỉ lễ

(PLO)- Dòng người kéo dài nối nhau về miền Tây khi qua địa phận tỉnh Long An đã bị mắc mưa, giao thông trở nên khó khăn cho người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Dòng người dầm mưa trong đêm trở về miền Tây nghỉ lễ

Tối 31-8, tuyến Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây qua địa phận Long An phương tiện đông dần lên, khiến một đoạn dài bị chậm, tuy nhiên tình hình giao thông vẫn ổn định, người dân di chuyển dễ dàng

Quốc lộ 1 tối 31-8 lưu lượng xe đổ về miền Tây tăng dần, không ùn tắc. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận của PV vào lúc 20h45 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn đến vòng xoay nghĩa trang Long An ( thuộc địa phận TP. Tân An) cơn mưa lớn bất chợt đổ mưa, nhiều người phải tranh thủ tìm nơi trú mưa, còn một số người khác dừng lại mua hoặc mặc áo mưa để tiếp tục quảng đường dài về miền Tây.

Cơn mưa lớn khiến nhiều người tấp vào ven đường mặc áo mưa để đi tiếp. Ảnh: HUỲNH DU

Cơn mưa lớn khiến nhiều người tấp vào ven đường mặc áo mưa để đi tiếp. Ảnh: HUỲNH DU

Anh Trần Văn Ngọc ( An Giang) cho biết: “Tôi xuất phát từ ngã 4 Bình Phước lúc 19h đến đây gần 21h, lưu lượng xe trên đường đi có đông nhưng không có kẹt xe, ùn tắc cục bộ, vẫn di chuyển đều, hơi chậm. Tôi dừng lại tranh thủ mặc áo mưa để đi tiếp vì từ đây về đến quê khoảng 12h đêm”.

21h ngày 31-8, hàng ngàn người dầm mưa để trở về miền Tây nghỉ lễ 2-9. Ảnh: HUỲNH DU

21h ngày 31-8, hàng ngàn người dầm mưa để trở về miền Tây nghỉ lễ 2-9. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận lúc 21h10 cùng ngày của PV đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với quốc lộ 62 xe từ TP.HCM đổ về đông dần lên, có thời điểm ùn tắc nhẹ. Cơn mưa tạnh được 5 phút thì tiếp tục mưa lớn, các phương tiện tấp nhanh vào lề để mặc áo mưa, riêng các gia đình có con nhỏ phải tấp vào lề để tránh mưa.

Nhiều gia đình có con nhỏ phải tấp vào nhà dân ven đường để đợi tạnh mưa tiếp tục đi tiếp. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều gia đình có con nhỏ phải tấp vào nhà dân ven đường để đợi tạnh mưa tiếp tục đi tiếp. Ảnh: HUỲNH DU

Chị Nguyễn Thị Liên (Giồng Trôm, Bến Tre): "Tôi đi từ TP.HCM về Bến Tre, khi đến đây thì mắc mưa phải dừng xe lại vì con gái tôi được 10 tuổi, sợ bé cảm lạnh nên tôi tranh thủ tấp vào lề, che kín rồi mới đi tiếp được. May năm nay về quê nghĩ lễ 2-9 không bị kẹt xe nên cũng đỡ, mưa này mà gặp kẹt xe chắc mệt lắm”.

Càng về tối lưu lượng xe trở về miền Tây trên quốc lộ 1 càng đông. Ảnh: HUỲNH DU

Càng về tối lưu lượng xe trở về miền Tây trên quốc lộ 1 càng đông. Ảnh: HUỲNH DU

Càng về tối, lượng xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 càng tăng dần lên. Trên nhiều xe có trẻ em, ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi với hành trình kéo dài và bị mắc mưa.

Một số người dừng lại ven đường tranh thủ nghỉ ngơi, lót dạ rồi tiếp tục cuộc hành trình còn lại. Ảnh: HUỲNH DU

Một số người dừng lại ven đường tranh thủ nghỉ ngơi, lót dạ rồi tiếp tục cuộc hành trình còn lại. Ảnh: HUỲNH DU

Rất may, tình trạng ùn tắc cục bộ trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, 62 thuộc địa phận Long An vào chiều nay đã không xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm