Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Huỳnh (25 tuổi, quê Hà Nam) khai đang là trưởng phòng tiếp thị của một công ty chuyên bán đá hoa cương, có vợ và một con nhưng đã ly dị.

Huỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Thanh.
Sáng 9/10, Huỳnh lẻn vào Công ty TNHH Cảnh Dương, khi cửa không khép. Lúc này, bà Lê Thị Chinh (54 tuổi), chị ruột của giám đốc công ty này đang lom khom nấu ăn ở bếp. Huỳnh đã ra tay đâm một nhát từ sau lưng nạn nhân và xuống tay thêm 5 lần nữa. Sau khi nạn nhân chết, Huỳnh đã lục lọi khắp nhà nhưng chỉ lấy được một máy tính xách tay.
Sau đó, Huỳnh đem bán máy cho một tiệm ở Vũng Tàu với giá 5 triệu đồng, rồi sống lang thang ở Bình Dương, Hậu Giang và TP HCM.
Sau hơn một tuần truy xét, điều tra, chiều 17/10, lực lượng cảnh sát Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được hung thủ tại quán cà phê ở quận Tân Bình, TP HCM
Theo cơ quan công an, khi bị bắt, Huỳnh khá bình tĩnh và nói rằng, đã biết trước sau gì cũng sa lưới nhưng không ngờ bị công an “tóm” quá sớm.
Theo Văn Thanh (VNE)