Dương Minh Ninh và thời thi đấu đỉnh cao

(PLO)- Dương Minh Ninh có kỹ năng của một tiền đạo giỏi, di chuyển khôn ngoan, kỹ thuật tinh tế, ít dùng sức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiền lành nhưng đoản thọ, đó là những dòng suy nghĩ của fan hâm mộ HA Gia Lai nói riêng và fan bóng đá nói chung về Dương Minh Ninh ở tuổi 48. Ninh vừa qua đời trong tai nạn thảm khốc chiều 12-8 ở huyện Chư Pưh thuộc địa phận Gia Lai.

Dương Minh Ninh và thời thi đấu đỉnh cao ảnh 1

Những năm 2002, 2003, 2004, Minh Ninh và Kiatisak là cặp tiền đạo đắt giá của HA Gia Lai.

"Tính lành, ít nói, hiền hòa, hiền và thật từ trong ra ngoài, bẽn lẽn, bản chất của cậu ấy là thế", cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận xét về người đồng đội cũ Dương Minh Ninh.

Những năm đầu 2000, Dương Minh Ninh nổi lên như một tiền đạo tiềm năng của bóng đá Việt Nam khi khoác áo U-20 Việt Nam được chọn lựa sang Pháp tập huấn. Dương Minh Ninh có kỹ năng của một tiền đạo giỏi, di chuyển khôn ngoan, kỹ thuật tinh tế, ít dùng sức.

Những năm cầu thủ đỉnh cao của Dương Minh Ninh, anh cũng có được may mắn khi chơi cặp cùng tiền đạo hay nhất Đông Nam Á Kiatisak nên tính thăng hoa càng cao hơn, cùng với hai danh hiệu vô địch V-League 2003, 2004 tại HA Gia Lai.

Khi treo giày chuyển qua công tác huấn luyện, Minh Ninh lại may mắn cùng làm việc với các HLV nội, ngoại và quan trọng nhất là bây giờ anh vẫn cận kề cùng người đồng đội cũ Kiatisak. Thế nhưng bi kịch lại ập đến với con người hiền lành từ trong ra ngoài này.

Vẫn lời nhận xét của người đồng đội cũ của Dương Minh Ninh là cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng: “Minh Ninh ra đi ở cái tuổi rất đẹp chín muồi của nghề. Minh Ninh có thể đặt nền móng cho việc làm HLV khi đã thu hoạch được nhiều kiến thức và linh hoạt dùng cho việc của mình. Thật tiếc thương cho cậu ấy”.

Người đại diện của HLV Park Hang-seo là Lee Dong-jun đến đặt vòng hoa và thắp nén nhang cho Dương Minh Ninh. Ảnh: Minh Vỹ

Người đại diện của HLV Park Hang-seo là Lee Dong-jun đến đặt vòng hoa và thắp nén nhang cho Dương Minh Ninh. Ảnh: Minh Vỹ

Những người đồng đội cũ, những người thế hệ trước đều biết Ninh là một con người hiền lành, ít nói, “lành từ trong ra ngoài”.

Những năm Ninh còn thi đấu, chúng tôi nhiều lần ngồi cà phê, dùng bữa cơm thân mật và trò chuyện. Ninh vẫn rất bẽn lẽn, chỉ cười và nghe chuyện thôi.

Còn nhớ năm 2003 khi HA Gia Lai dự Cúp C1 Đông Nam Á ở Jakarta, đó là một giải đấu dù HA Gia Lai bị loại ở tứ kết, nhưng bản thân tiền đạo Dương Minh Ninh đá rất ấn tượng bên cạnh Kiatisak. Ở trận tứ kết gặp chủ nhà Persita, Ninh ghi một bàn thắng, nhưng rất tiếc sau đó đội thua ngược 1-2 và bị loại.

Người lành, người hiền mà lại đoản thọ, đó là trường hợp Dương Minh Ninh. Anh ra đi để lại một gia đình trẻ, vợ, con anh chắc sẽ còn lâu lắm mới vượt qua được nỗi đau mất mát này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm