Fabregas tỏa sáng, Chelsea dễ dàng hạ gục Burnley

Cuộc chiến giữ Burnley và Chelsea được xem chênh lệch, bởi một đội bóng là ứng viên vô địch còn một đội lại mới thăng hạng và là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Thực tế Burnley đã nhập cuộc rất tự tin trên sân nhà, họ đã mở tỉ số trước ở phút 14 nhờ công của Arfield. Tuy nhiên Chelsea cũng nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình.

3 phút sau khi bị thủng lưới, đội khách cân bằng tỉ số nhờ công của tân binh Diego Costa. Chelsea cũng chỉ mất thêm 4 phút để có thể vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Schurrle. Và tỉ số 3-1 được ấn định ở phút 34 sau pha lập công của Ivanovic. Rõ ràng để giành chiến thắng, Chelsea đã không phải tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Trong chiến thắng này của Chelsea thi đấu nổi bật nhất là Ivanovic và Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 2 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công, anh giờ đây đã có 72 đường kiến tạo tại Premier League. Trong khi đó, Ivanovic góp mặt ở cả 3 bàn thắng của đội khách ở trận này. 

Chelsea đã vươn lên đứng đầu <a href='https://plo.vn/the-thao/' title='bảng xếp hạng'>bảng xếp hạng</a> sau chiến thắng trước Burnley
Chelsea đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng trước Burnley 

Trận đã bắt đầu rất sôi nổi, với lợi thế sân nhà Burley cũng đã rất tự tin đẩy nhanh các đợt tấn công. Ngay trong pha bóng đầu tiên họ đã tung ra được cú dứt điểm về phía khung thành của Courtois, tuy nhiên pha dứt điểm bằng chân trái của Jutkiewicz đã đi không chính xác. Trong 5 phút đầu tiên, cả hai đội liên tiếp bắn phá khung thành của nhau.

Phút thứ 5, Schurrle dứt điểm từ đầu vòng cấm địa bóng đập chân hậu vệ đội chủ nhà rồi đi chệch bên trái cầu môn khá nguy hiểm, ở tình huống này thủ thành của Burley đã bay người về phía khác. 1 phút sau đội chủ nhà đáp trả với tình huống dứt điểm ở góc hẹp bên phải của Jutkiewicz.

Bất ngờ đã nổ ra ở phút 14 khi đội chủ nhà mở tỉ số của trận đấu. Từ đường chuyền trả bóng ở sát đường biên ngang của Taylor, Arfield  nhận bóng ở đầu vòng cấm địa. Sau một pha khống chế gọn gàng, anh tung ra cú cú sút chân phải đưa bóng đi vào góc cao bên trái khung thành. Một pha dứt điểm quá gọn gàng khiến Courtois chôn chân đứng nhìn bàn thua.

Bàn thua khiến Chelsea có chút giật mình, họ lập tức tràn lên và  bàn thắng gỡ hòa cũng đến rất nhanh chóng. Phút 17, từ pha tấn công dồn dập của Chelsea, từ biên phải Ivanovic  thực hiện căng ngang vào trong vòng cấm địa đối phương, bóng khẽ chạm chân hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng rồi đập cột dọc trái nảy ra giữa vòng cấm địa tới ngay chỗ của Costa.

Tiền đạo gốc Brazil đã dứt điểm bằng chân trái, bóng đi qua hai châm một hậu vệ đối phương khiên thủ thành Heaton bị khuất tầm nhìn nên đã không thể cản phá. Bàn thắng giúp Chelsea cởi bỏ được áp lực, và cổ động viên của đội khách cũng không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ 2.

Phút 21, Hazard đi bóng như chốn không người ở trung lộ, sau đó anh chuyền cho Ivanovic ở bên phải đầu vòng cấm địa, hậu vệ người Bỉ đã chuyền bổng sang ngang vào giữ cho Fabregas. Không cần khống chế, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chuyền bóng trên không để cho Schurlle băng vào từ bên phải đệm bóng ở vị trí cách cầu môn chừng 4m đưa bóng qua Heaton vào lưới. Bàn thắng đến từ pha tổ chức tấn công mẫu mực của Chelsea.

Chelsea đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và đẩy lùi đối thủ phải lùi xuống phòng thủ phản công. Phút 34, đội khách tiếp tục có được bàn thắng thứ 3. Từ quả phạt góc bên trái, Fabregas đã treo bóng sâu sang gần cột dọc phải, Ivanovic đã chọn đúng điểm rơi đệm bóng vào lưới. 

Burnley đã phải cần những phút nghỉ giữa giờ để sốc lại tinh thần, họ đã thi đấu rất nỗ lực với nhiều cú sút về phía khung thành của Courtois, tuy nhiên độ chính xác của các cú sút bên phía đội chủ nhà rất thấp nên chẳng thể làm thủng lưới đội khách. Trong khi đó, có 3 bàn thắng nên Chelsea đã không còn thi đấu thực sự mạnh mẽ như trước, họ cố gắng chơi bình tĩnh để hạn chế đối phương. Đoàn quân của Mourinho đã đạt được mục đích khi bảo toàn chiến thắng 3-1.

Đội hình thi đấu

Burnley: Heaton, Trippier, Duff, Shackell, Mee, Taylor (Kightly 70), Marney, Jones, Arfield, Ings (Sordell 82), Jutkiewicz (Barnes 70).

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Schurrle (Willian 78), Oscar (Mikel 82), Hazard (Drogba 84), Costa.
Theo Phù Sa (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm