Fair Play của Robben ?

Hà Lan đã lội ngược dòng ngay ở phút 88 bằng bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt của tiền đạo mang áo số 10 Sneijder. Những tưởng hai đội sẽ bước vào thi đấu hai hiệp phụ thì bất ngờ lớn nhất đã xảy ra.

Cú ngã của Robben đã đem về thắng lợi cho Hà Lan cùng đọ sức với Costa Rica ở tứ kết

Pha đi bóng lắt léo, khôn ngoan của số 11 Robben khiến hàng thủ của Mexico giật mình. Và chỉ chờ có thế, Robben điệu nghệ bằng động tác giả ngã sóng xoài trong khu vực 11 mét. Trọng tài người Bồ Đào Nha, ông Pedro Proenca ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Mặc đội trưởng và cả người dân Mexico la ó, ông trọng tài vẫn thản nhiên rút ngay thẻ vàng tặng cho đội trưởng Marquez.

Không làm "mất lòng" đàn anh, Huntelaar đánh lừa thủ thành Ochoa ghi bàn thắng dễ dàng đưa tỉ số 2-1 vào phút cuối trận đấu.

Bi kịch đã xảy ra với Mexico. Nếu như thi đấu ở hai hiệp phụ chưa chắc cơn lốc da cam vượt qua Mexico khi cái nắng nóng gay gắt mà trọng tài đã cho hai đội nghỉ uống nước giữa hai hiệp đấu.

Sau buổi họp báo, Robben thản nhiên trả lời với báo chí: "Quả thực tôi phải nói lời xin lỗi. Pha bóng cuối trận đúng là một quả penalty nhưng ở tình huống trong hiệp 1, tôi đã ngã vờ. Lẽ ra, tôi không nên làm điều đó”.

Số 19 đã mang về chiến thắng nghẹt thở giúp Cơn lốc da cam có mặt ở tứ kết

Trước đó, tiền đạo số 11 này đã ngã rất điệu nghệ trong vòng cấm hai lần nhưng không được hưởng phạt đền. Để đến những phút cộng giờ quý báu, trọng tài đã "chuộc lỗi" chăng?

Dầu sao cũng chúc mừng Robben và đồng đội của anh đã vào tứ kết hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn khi đối đầu cũng là đội bóng châu Mỹ, Costa Rica - đội đã liên tiếp hạ gục Italia, Anh và vừa thắng nghẹt thở cuộc đấu súng 11 mét khi ở trong thế thua người với Hy Lạp. 

Hà Lan gặp Costa Rica tại tứ kết rất khó có thể lặp lại cú ăn may của Robben. Chờ xem.

N.TÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm