Final Destination 5: Trò đùa của thần chết đã trở lại

Nhiều năm qua, với chủ đề khai thác về định mệnh, Final Destination trở thành loạt phim kinh dị rất ăn khách.

Mỗi phần của loạt phim thể hiện một loạt cảnh chết chóc dưới sự sắp đặt của số phận. Nối tiếp sự thành công, phần 5 của loạt phim vừa ra mắt khán giả Mỹ ngày 12-8.

Cũng như những phần trước, bộ phim bắt đầu bằng việc nhân vật chính Sam (Nicholas D’Agosto đóng) thấy trước một tai họa thảm khốc. Đó là một tai nạn sập cầu và không ai sống sót. Tỉnh dậy, anh đi thông báo cho mọi người nhưng đã quá muộn: Cây cầu sập đúng như linh cảm của anh, chỉ vài người may mắn thoát chết. Thế nhưng dường như số phận của họ đã được ghi vào sổ tay của thần chết. Chỉ một thời gian ngắn sau, những người sống sót đó lần lượt không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhiệm vụ duy nhất của những người còn lại là tìm cách đánh lừa tử thần, giành quyền được sống.

Mô-típ xuyên suốt loạt phim là những kẻ sống sót chạy trốn thần chết nhưng kết cục luôn thất bại. Tuy nhiên, bộ phim lần này hứa hẹn hấp dẫn hơn khi thoát khỏi mô-típ quen thuộc bằng cách cho một nhân vật phát hiện có cách thoát khỏi thần chết… Bên cạnh nét mới về nội dung, điểm nổi bật của phần 5 là bộ phim được thực hiện dưới dạng 3D. Nhờ đó cảm xúc Final Destination 5 đem đến cũng mãnh liệt hơn.

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Steven Quale, với sự góp mặt của các diễn viên: Emma Bell, Miles Fisher, Arlen Escarpeta, Jacqueline MacInnes Wood …

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm