Gã hàng xóm và lời đề nghị khiếm nhã

Hớ hênh trong phòng ngủ cũng không thoát

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng hơn 3h sáng, anh Nguyễn Văn Tâm lại ra khỏi nhà để đi mổ lợn. Đó cũng là khoảng thời gian gần sáng nên anh không khóa cửa mà chỉ khép cửa xếp. Chị Vân (vợ anh Tâm) ôm con ngủ trên gác xép.

Anh Tâm không ngờ mình vừa ra khỏi nhà được gần trăm mét thì Tạ Đình Được - một gã hàng xóm đi chơi đêm cùng mấy người bạn về ngang qua. Thấy điện trong nhà vẫn sáng, Được rẽ vào.

Mạnh dạn kéo cánh cửa xếp và lách vào, Được rón rén trèo cầu thang gỗ lên gác xép phát hiện chị Vân đang ngủ bên cạnh đứa con nhỏ. Gã đứng ngây người nhìn người phụ nữ đang trong giai đoạn cho con bú chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, còn áo thì hờ hững kéo cao. Không kìm chế được dục vọng, Được nằm xuống bên cạnh vào choàng tay ôm chị Vân.

Giật mình tỉnh dậy, chị Vân phát hiện ra gã hàng xóm đã hoảng hốt hỏi: "Mày lên đây làm gì?". Cứ tưởng gã hàng xóm thấy thế thì xấu hổ chạy về, nhưng Được thẳng thắn đề nghị: "Tao đang thèm lắm, mày cho tao một cái, thằng Tâm đồng ý rồi". Nghe thế, chị Vân chửi Được không tiếc lời. Được chồm lên người chị Vân giở trò sàm sỡ.

Chị Vân tiếp tục chửi và dọa: "Mày không bỏ ra tao làm ầm lên bây giờ". Thêm một lần nữa, Được lại buông "lời đề nghị khiếm nhã" nhưng bị chị Vân kiên quyết chống cự. Cùng lúc đó, đứa con nhỏ mới vài tháng tuổi của chị Vân khóc, thấy thế, Được đành bỏ cuộc, vội chạy ra ngoài vì sợ hàng xóm phát hiện.

Khi anh Tâm đi mổ lợn về, chị Vân đã kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe. Ngay sau đó, anh Tâm đã đưa vợ lên công an xã trình báo. Trong lúc nóng giận mất khôn, anh nghi ngờ vợ mình có quan hệ với Được nên đã định vác dao chém vợ, may được mọi người can ngăn kịp thời.

Tạ Đình Được tại cơ quan Công an.
Tạ Đình Được tại cơ quan Công an.

Ngay trong buổi tối hôm đó, Tạ Đình Được đã bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (công an huyện Gia Lâm) bắt giữ khi đang ở nhà một người bạn tại xóm 5.

Tại không tìm được tiếp viên tẩm quất

Ngồi trước phóng viên, Tạ Đình Được luôn cúi gằm mặt và lí nhí trả lời vì xấu hổ. Được cho biết, trước khi bị bắt, gã làm công nhân của một công ty may trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Anh có thường xuyên đi chơi đêm về muộn thế không?

- Không ạ. Thỉnh thoảng em mới đi như thế. Đêm đó, em ru cho hai đứa con ngủ say rồi mới đi uống rượu cùng mấy người bạn ở ngay đầu làng.

Vợ anh đâu mà anh lại phải ru con ngủ?

- Dạ, vợ em mới đi lao động ở Nhật Bản được vài tháng.

- Uống rượu đến mấy giờ thì về?

- 12h đêm bọn em bắt đầu uống, đến khoảng 3h sáng thì bọn em rủ nhau đi tẩm quất ở Yên Viên, nhưng đến nơi thì quản lý nói nhân viên bận hết rồi vì bọn em đi muộn quá.

Lỗi là tại không tìm được nhân viên phục vụ đúng không?

- Nếu có nhân viên thì đã không xảy ra chuyện này.

Giờ ngồi bình tĩnh rồi, anh có thể nói nguyên nhân vì sao anh lại nảy sinh ý định phạm tội?

- Tại em uống rượu say không làm chủ được bản thân.

Uống bao nhiêu mà say?

- Dạ, 5 người uống hết vài can bia. Sau lại uống cả rượu nữa.

Nhà anh cách nhà chị Vân xa không?

- Nhà em cách nhà chị Vân 70 m. Thỉnh thoảng em vẫn sang nhà chơi.

Sao tự nhiên lại nảy sinh ý định hiếp dâm chị Vân?

- Em thấy cửa hé hé, em thò đầu vào gọi, thấy điện sáng nhưng không ai trả lời. Ý định của em là gọi chị ấy dậy mua chai nước và trêu chọc. Vì có vài lần em cũng trêu chị ấy rồi. Khi bị chị ấy đuổi xuống, em từ bỏ ý định luôn. Cũng không phải do em bức xúc vì xa vợ mà tại rượu không kìm chế được. Với lại tại chị ấy mặc hớ hênh.

Người ta hớ hênh trong phòng ngủ của người ta, chứ có hớ hênh ngoài đường đâu!

- Đàn ông mà chị, lại đang say rượu.

Khi rời khỏi nhà chị Vân thì anh đi đâu?

- Em về nhà và sáng hôm đó vẫn chở con đi học ở gần đấy. Đến chiều thì bị bắt.

Anh có biết, chồng chị Vân và gia đình chị ấy bức xúc thế nào không? Nghe nói, anh còn là anh em trong họ với chị Vân?

- Em thấy bảo, gia đình chị Vân đi tìm em xử lý nhưng may mà em bị bắt rồi chứ không thì không biết giờ ra sao.

Có sợ vợ biết chuyện không?

- Từ trước đến nay em không có tiếng xấu về chuyện trai gái, chẳng qua là tại rượu thôi.

Liệu cô ấy có thông cảm không?

- Nếu vợ em biết thì em xấu hổ lắm nhưng em mong cô ấy thông cảm cho em.

Sao anh lại đồng ý cho vợ đi lao động nước ngoài, vợ chồng ở xa hẳn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn?

- Vì bọn em tin tưởng nhau. Vợ em hẹn 3 năm sẽ về.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Cách đây không lâu, tại địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cũng xảy ra một vụ hiếp dâm hy hữu. Một sinh viên 19 tuổi, thuê nhà trọ trên địa bàn phường để học tập. Chưa từng yêu một cô gái nào, chưa biết nụ hôn mùi vị nó ra làm sao, đương nhiên Đinh Chí Sáng (quê Ninh Bình) chưa một lần gần gũi, thân mật với phụ nữ.

Thế nhưng, ở gần khu trọ nơi Sáng và người bạn tên Nguyễn Anh Tuấn hầu như ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng vô cùng "nhức" mắt, khi chị hàng xóm tên Hoa đã ở tuổi 30 thường ngủ trong bộ quần áo hớ hênh, lại không thèm đóng cửa sổ.

Nguyễn Anh Tuấn và Đinh Chí Sáng.
Nguyễn Anh Tuấn và Đinh Chí Sáng.

Một lần, Sáng bàn với Tuấn, nhờ Tuấn giúp sức để anh ta được "thỏa mãn" với chị hàng xóm. Tỏ ra thông cảm với bạn, Tuấn nhận lời giúp.

Khi thời cơ đã đến khi chúng mượn xe máy của chị Hoa đi chơi uống rượu đến 23h đêm mới trở về. Mò sang nhà chị hàng xóm trả chìa khóa, Sáng bất ngờ lao vào ôm hôn chị Hoa rồi gọi Tuấn sang giúp sức. Và Nguyễn Anh Tuấn đã giúp bạn bằng cách giữ chặt hai chân chị hàng xóm, đồng thời giữ cổ, bịt miệng để cho Đinh Chí Sáng hiếp dâm.

Sau này, khi bị bắt đưa về Công an quận Tây Hồ, nam thanh niên chưa tròn 20 tuổi thú nhận bị ám ảnh bởi thân thể người phụ nữ tuổi 30 tràn trề sung mãn, lại hớ hênh để lộ những mảng da thịt lẽ ra cần được che đậy. Nhiều lần nhìn thấy, dục vọng trong anh ta không sao kìm chế nổi, một phần cũng tại rượu kích thích nên đánh liều thử một lần cho biết.

Sáng bảo, lúc đó nó không nghĩ được gì ngoài việc thỏa mãn nhục dục, không cần biết hậu quả ra sao. Xong việc, hai thanh niên về phòng trọ làm một giấc đến sáng và bị bắt ngay trong ngày hôm sau, theo đơn tố cáo của nạn nhân.

Theo Đinh Hiền (Cảnh Sát Toàn Cầu)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm