Giả danh CSGT Đồng Nai lừa tiền các nhà xe

(PLO)- Trước khi công an bắt quả tang người giả danh CSGT Đồng Nai lừa đảo, từ tháng 2-2023, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin cho công an về việc người này giả danh, xin tiền các nhà xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 10-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Phạm Đình Dần (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh CSGT Đồng Nai lừa tiền các nhà xe
Phạm Đình Dần khi bị công an bắt giữ về hành vi giả danh CSGT để lừa đảo các nhà xe vào ngày 10-1. Ảnh: CAĐN

Theo điều tra, Dần tự xưng mình là CSGT Đồng Nai rồi liên hệ với khoảng 20 tài xế xe tải, xe máy cày, xe ba gác trên địa bàn huyện Thống Nhất nhận “bảo kê” để không bị xử phạt.

Đây là kết quả của sự phối hợp cung cấp thông tin giữa báo Pháp Luật TP.HCM với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vì từ đầu năm 2023, PV của báo phát hiện hành vi giả danh, “bảo kê”, xin tiền của Dần và Ban Biên tập đã chủ động cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Xin lan hồ điệp cho sếp

Đầu năm 2023, nhiều nhà xe, chủ cơ sở vận tải ở Lâm Đồng liên tục bị một người tên Phạm Đình Dần gọi điện thoại xưng là cán bộ CSGT đội thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai xin tiền. Nhiều người nể nang đã chuyển khoản cho Dần hàng chục triệu đồng.

Anh Vũ Tiến M (ngụ huyện Đức Trọng) cho biết trước Tết Nguyên đán Quý Mão, có một người lấy số điện thoại 0348678904 xưng tên Dần, làm ở Trạm CSGT Phú Túc gọi điện thoại cho anh hỏi xin chậu lan hồ điệp cho trạm trưởng.

Trong khi nói chuyện, người này tỏ ra biết rất rõ những chiếc xe của anh M và còn giới thiệu là quen biết với một số lãnh đạo làm công an ở Lâm Đồng nên anh M tin tưởng.

Ngày 20-1-2023, người này đã gửi số tài khoản 9064627 mang tên Phạm Đình Dần và đề nghị anh M chuyển tiền để anh ta tự đi mua lan “biếu sếp”. “Thấy hợp lý nên tôi chuyển cho anh ta 5 triệu đồng qua số tài khoản anh ta gửi” - anh M nói.

Sau khi nhận tiền, số điện thoại 0348678904 lập tức nhắn tin cho anh: “Em thay mặt sếp trưởng cảm ơn anh nha”.

Tương tự anh M, ngày 19-1-2023, anh BVT (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) nhận cuộc gọi từ số điện thoại nói trên và người gọi xưng tên là Việt, làm CSGT ở Đội CSGT số 2 (PC08 Đồng Nai) đề nghị anh T “biếu sếp” chậu lan hồ điệp.

Sau khi hỏi một số người quen trong ngành vận tải, anh T biết đúng là có người tên Việt, làm CSGT ở đơn vị nói trên nên đã đồng ý tặng chậu lan.

Lúc này, người xưng tên Việt lấy lý do vận chuyển lan sẽ khó khăn nên đề nghị chuyển tiền để tự mua “biếu sếp”, đồng thời gửi số tài khoản 050082214337 mang tên Phạm Thái Bình cho anh T và đề nghị anh chuyển 2 triệu đồng. Anh T sau đó đã chuyển 2 triệu đồng vào số tài khoản nói trên và người này gọi điện thoại cảm ơn.

P5_PHU3_giaCSGT_votung.jpg
P5_PHU2_giaCSGT_votung.jpg
Các tin nhắn chuyển tiền của các nhà xe ở Lâm Đồng gửi cho Dần từ đầu năm 2023 mà báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp cho Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MH

Xin mỗi nhà xe mấy bàn tiệc

Cũng với chiêu gọi điện thoại xin tiền, Dần gọi điện thoại đến các nhà xe, yêu cầu mỗi nhà xe “ủng hộ một bàn tiệc để tiếp đãi các anh ở Cục CSGT về tăng cường làm việc”.

Ngày 15-2-2023, Dần tiếp tục gọi điện thoại cho anh M, nói rằng “Trạm CSGT Phú Túc tổ chức tiệc tiếp đãi các anh ở Cục CSGT về tăng cường làm việc” và đặt vấn đề xin mỗi nhà xe 1-2 bàn tiệc, mỗi bàn trị giá 2,5 triệu đồng.

Lần này anh M nại lý do khó khăn nên chỉ đồng ý ủng hộ một bàn. Ngay lập tức, Dần gửi số tài khoản 9064627, Ngân hàng ACB mang tên Phạm Đình Dần và anh M đã chuyển 2,5 triệu đồng.

Anh M cho biết hai ngày sau khi chuyển tiền ủng hộ bàn tiệc, ngày 17-2-2023, cũng số điện thoại 0348678904 gọi cho anh hỏi mượn 5 triệu đồng. “Lần này tôi nghi ngờ sao CSGT cứ đi xin rồi mượn tiền nhà xe nên tôi không cho” - anh M nói.

Các thông tin mà Dần giả danh CSGT, xin tiền các nhà xe đã được báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp cho Công an tỉnh Đồng Nai và công an đã bắt quả tang khi Dần đang lừa đảo một nhà xe trên địa bàn huyện Thống Nhất...

Tương tự anh M, anh BVT cũng liên tục nhận được cuộc gọi của Dần từ số điện thoại nói trên với nội dung tương tự.

Trong khi “vận động” anh T ủng hộ 1-2 bàn tiệc, Dần nói là các nhà xe lớn ở Lâm Đồng ủng hộ 2-5 bàn tiệc và Dần cũng đề nghị anh T ủng hộ chuyển khoản hai bàn tiệc.

Liên tục các ngày sau đó, Dần gọi điện thoại hối anh T chuyển tiền. Sáng 1-3-2023, Dần tiếp tục gọi điện thoại hối anh T chuyển tiền. “Tôi lấy lý do là kế toán đi vắng, chưa chuyển khoản được thì Dần nói có xe quen nào đi ngang qua Km124, Quốc lộ 20 (đoạn giáp ranh giữa huyện Tân Phú và huyện Định Quán, Đồng Nai) đưa tiền mặt cho Dần cũng được” - anh T kể thêm...

Tất cả thông tin này báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp cho Công an tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian xác minh, điều tra, Dần bị bắt quả tang khi lừa đảo một nhà xe trên địa bàn huyện Thống Nhất lấy 2 triệu đồng. Bước đầu, công an xác định chỉ trong địa bàn huyện Thống Nhất, Dần đã lừa đảo khoảng 100 triệu đồng của 20 người.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ giả danh trong thời gian dài này.•

Nắm rõ lịch trình của các nhà xe và CSGT

Anh T cho biết người này nắm rất rõ thông tin các xe và lịch trình đoàn xe của anh.

Cụ thể, ngày 25-2-2023, trong khi gọi điện thoại cho anh để xin “ủng hộ hai bàn tiệc”, Dần hỏi “có phải hai xe của anh vừa bị bắt ở Trạm CSGT Phú Túc không?”. Đúng là mấy ngày trước đó, hai xe của anh bị Trạm CSGT Phú Túc (Đội CSGT số 2, PC08 Đồng Nai) lập biên bản về hành vi quá tải trọng.

Sáng 1-3-2023, khi gọi điện thoại hối chuyển tiền, Dần nói là “đang tuần tra ở rừng Giá Tỵ đoạn giáp ranh giữa hai huyện Tân Phú và Định Quán”. Anh T nhờ người kiểm tra thì đúng là vào thời điểm nói trên có một tổ CSGT đang làm việc ở vị trí đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm