Giấc mơ vùng trũng nhìn từ Muangthong

Ba trận sân nhà tại Bangkok, Muangthong đã đánh bại ba đại diện mạnh đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục gồm thắng Kashima Antlers (Nhật Bản) 2-1, thắng Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) 1-0 và mới nhất là đêm 26-4 thắng Brisbane Roar (Úc) 3-0. Riêng hai trận sân khách Muangthong đều có điểm.

Nhìn Muangthong thi đấu, phải thừa nhận họ là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á bởi trên chân những đội bóng mạnh của Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc. Hoàn toàn khác hẳn với tư tưởng đá bỏ mà nhiều CLB Việt Nam buông sân chơi AFC Champions League vì sợ chẳng đến đâu và tìm sân chơi nhỏ hơn như AFC Cup rồi cũng đá bỏ. Điển hình Than Quảng Ninh thua Home Utd đến từ Singapore trong một trận đấu kệch cỡm trên sân Mỹ Đình. Hà Nội thua Ceres Negros 2-6 trong một trận đấu có kịch tính lẫn tính kịch và có cả thẻ đỏ.

Với thái độ thi đấu như kiểu các CLB Việt Nam, nhiều nhà chuyên môn cho rằng cách tốt nhất là đừng mơ bước ra châu lục vì thái độ buông bỏ.

Bóng đá Việt Nam đang thành công với các lứa trẻ như U-22, U-20, U-19 và U-16 mà cụ thể là U-20 dự World Cup. Tuy nhiên, điều rất lo lắng là mai này khi các cầu thủ trẻ đấy bước lên khoác áo CLB đá V-League thì họ cũng nhiễm căn bệnh chọn trận mà đá, còn ra sân chơi khu vực thì bỏ của chạy lấy người.

Đừng mơ đến việc vượt ra khỏi vùng trũng nếu tư tưởng của các CLB đều buông bỏ ở sân chơi AFC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm