Giải U-22 ĐNÁ, VN-Campuchia (3-0): Vào bán kết gặp Thái Lan

Tuổi đời trung bình lớn hơn và tận dụng tối đa điều lệ giải cho phép ba cầu thủ quá 22 tuổi trên sân (hầu hết là những tuyển thủ quốc gia), Campuchia cho thấy rõ quyết tâm muốn thắng Việt Nam để vào bán kết. Thầy trò HLV Graechen cũng nêu quyết tâm thắng trận mới giành quyền đi tiếp.

Do tuổi đời lớn hơn nên các cầu thủ Campuchia thi đấu khá chững chạc và trầm tĩnh. Biết mục tiêu của đội trẻ Việt Nam phải thắng, Campuchia chơi rất chậm rãi. Họ cầm bóng chặt, chơi phối hợp nhỏ và cố gắng làm chủ khu vực giữa sân. Trong khi đó rất nhiều thời điểm các học trò HLV Graechen cố đẩy nhịp độ trận đấu lên cao nhằm sớm tìm bàn thắng.

Tuấn Tài trong vòng vây hàng phòng ngự Campuchia nhưng vẫn ghi hai bàn cho Việt Nam. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Những phút đầu trận, U-22 Campuchia chơi có phần lấn lướt hơn. Lợi thế này đội bạn duy trì được chừng 15 phút. Sau đó các cầu thủ trẻ Việt Nam lấy lại thế quân bình bằng những pha tổ chức tấn công có chiều sâu, tạo được sự uy hiếp nhất định lên khung thành thủ môn Vichet của Campuchia. Chính điều này làm cho các cầu thủ Campuchia hạ thấp đội hình chứ không còn chơi dâng cao như ban đầu. U-22 Campuchia tổ chức phòng ngự số đông rất chặt chẽ, thường có đến bảy cầu thủ phong tỏa ngoài vùng 16 m 50 của đội nhà. Nếu Việt Nam tận dụng cơ hội tốt thì đã có bàn thắng ở phút 20, tuy nhiên Công Phượng lại có cú dứt điểm quá lành. Campuchia dần đánh mất thế trận vào tay đối phương. Phút 29, Xuân Trường có pha đi bóng rất kỹ thuật bên cánh trái rồi lật vào, Tuấn Tài băng xuống sút chéo góc hạ thủ môn Vichet đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Thua bàn, Campuchia  vùng dậy bằng những pha tổ chức tấn công nhanh, họ cố gắng tạo sự khác biệt nhờ dàn cầu thủ lớn tuổi hơn, kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, những lần như thế thì những pha phản công của Việt Nam lại tỏ ra nguy hiểm hơn. Tính đến cuối hiệp 1, ngoài bàn thắng của Tuấn Tài thì đội trẻ Việt Nam bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội rõ ăn khác nhưng không hiểu sao các cầu thủ lại dứt điểm kém.

Diễn tiến trên vẫn tiếp tục có lợi cho đội Việt Nam. Đến phút bù giờ của hiệp 1, Công Phượng có pha đi bóng xuất sắc bên cánh trái qua ba cầu thủ Campuchia rồi Phượng tiếp tục đi bóng vào vùng cấm, chuyền ngược về khi Tuấn Tài trên đà lao xuống. Tài chỉnh một nhịp rồi thực hiện cú sút kỹ thuật, bóng bay tầm thấp làm bó tay thủ môn Vichet nhân đôi cách biệt. Tuấn Tài hoàn thành cú đúp ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt, trong khi Campuchia đã hết bài và nhiều thời điểm họ bất lực trước những pha phối hợp có phần ma mị của đội trẻ Việt Nam… Thế nhưng học trò HLV Graechen vẫn tiếp tục “hào phóng” bỏ qua nhiều cơ hội ngon ăn khác. Có một tình huống đáng tiếc là Công Phượng sút xa hạ gục được Vichet nhưng bóng lại đập cột dội ra. Đến phút 80 thì Văn Long “đóng đinh” trận đấu bằng cú sút xa ngoài vùng cấm ấn định tỉ số 3-0, đưa Việt Nam vào bán kết. Ở trận đấu cùng giờ, Brunei thắng Malaysia 2-1.

DUY ÂN

U-19 Thái Lan khó chịu

Giải đấu đã đưa đội bóng Việt Nam gặp Thái Lan. Một trận đấu ở bán kết coi như một mất một còn. Đây là lần đầu tiên lứa cầu thủ U-19 Việt Nam nòng cốt là Học viện HAGL - Arsenal JMG đối đầu với đội bóng trẻ cùng tuổi Thái Lan. Dự giải này Thái Lan cũng đưa sang thành phần U-19 như Việt Nam, Indonesia và Myanmar để cọ xát cho vòng chung kết châu Á vào tháng 10 tại Myanmar. U-19 Thái Lan là đội nhì bảng A sau Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm