“Gian nan chỉ là thử thách” đến với độc giả Thủ đô

Tác giả Hồ Văn Trung được xem như một tấm gương của ý chí và nghị lực. Từ một cậu bé chăn trâu, Hồ Văn Trung đã trở thành ông chủ của tập đoàn TrangsGroup có trụ sở và chi nhánh khắp nơi trên thế giới như: Úc, Mỹ, Anh, Việt Nam, Africa…

Tác giả Hồ Văn Trung (ngoài cùng, bên phải tại buổi giao lưu). 

Một điều đáng quý ở Hồ Văn Trung, ấy là khi đã thành danh ở xứ người, thì ông vẫn không quên Việt Nam - nơi đã cho anh dáng vóc và hình hài. Chuyển giao tập đoàn lại cho các con của mình, giờ đây Hồ Văn Trung quyết định trở về Việt Nam cùng với quỹ từ thiện Trangs Foundation của tập đoàn TrangsGroup, để mang tấm lòng của mình chia sẻ với xã hội.

Tại buổi giao lưu với khoảng 1.000 sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả Hồ Văn Trung, cho biết ông đang chuẩn bị để mở quán cơm từ thiện mang tên Xã hội dành cho người nghèo.

Quán cơm này sẽ được đặt tại thành phố Huế. “Bằng việc mở quán cơm từ thiện và những hoạt động xã hội sau này, tôi muốn được đền đáp lại ân tình mà ngày xưa tôi đã nhận được từ xã hội. Chính những ân tình của xã hội, của bà con láng giềng ngày đó đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay”, tác giả Hồ Văn Trung chia sẻ.

Tự truyện Gian nan chỉ là thử thách  là một hành trình đầy khổ ải của chính tác giả, trải qua những khó khăn, có lúc đối mặt với cái chết để vươn lên trở thành một con người thành đạt. Ở đó, ngoài một con người của nghị lực, bạn đọc còn tìm thấy những dấu ấn tình thân, mà hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời như Hồ Văn Trung chia sẻ đó là mẹ và vợ ông.

Cũng tại buổi trò chuyện, tác giả Hồ Văn Trung đã dành tặng 8.000 cuốn sách cho hệ thống thư viện Việt Nam thông qua Vụ Thư viện, 1.000 cuốn sách cũng đã được trao tặng trực tiếp cho các sinh viên tại buổi giao lưu.

V.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm