Bán kết U-19 Đông Nam Á: Việt Nam - Malaysia 0-3

Gục ngã từ những cú đánh phản công hoàn hảo

(PLO)- U-19 Việt Nam đã tung hàng tá pha dứt điểm về phía cầu môn U-19 Malaysia nhưng không một lần tìm thấy bàn thắng trong khi đối phương ba lần phản công sút cầu môn ba lần đều thành bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chuyên môn đánh giá thầy trò HLV Đinh Thế Nam nằm kèo trên Malaysia do lợi thế hơn một ngày nghỉ lẫn trình độ nhỉnh hơn nhưng thực tế trên sân Patriot Candrabhga thật phũ phàng. U-19 Việt Nam đúng là chơi trên chân đối thủ với hàng loạt pha tấn công mạnh mẽ cùng nhiều cú sút cầu môn. Những cầu thủ trẻ áo đỏ đã chơi hết sức mình và làm ổn nhiều thứ, oái oăm thay cái thiếu duy nhất của họ là bàn thắng.

U-19 Malaysia nhẫn nhịn với ba lần phản công ghi ba bàn thắng. Ảnh: VOV

U-19 Malaysia nhẫn nhịn với ba lần phản công ghi ba bàn thắng. Ảnh: VOV

Phía bên kia, U-19 Malaysia chơi phòng ngự phản công rất hay. Họ biết cách kiềm chế sự nguy hiểm của các đồng nghiệp Việt Nam với những pha đeo người rát trên một nền tảng thể lực tốt. Cầu thủ Malaysia cũng rất sung sức với các cú đánh phản công và chớp thời cơ hơn hẳn đội bạn.

Chỉ cần một tích tắc lơi lỏng, Faizal ở phút 26 đã rất điệu nghệ cứa lòng chân phải từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Văn Bình. Không cần tấn công nhiều, Malaysia vẫn buộc hàng thủ Việt Nam phải trả giá sau một cú sút chớp nhoáng chuẩn xác.

HLV Sazali Waras khiêm tốn đề cao lối chơi của U-19 Việt Nam linh hoạt với các tuyển thủ đẳng cấp hơn, cũng là lúc ông đã tìm ra cách khắc chế sự nguy hiểm của đồng nghiệp Đinh Thế Nam. Hàng thủ số đông của Malaysia phối hợp bọc lót chặt chẽ cho nhau, bắt những làn sóng đỏ chỉ tràn lên ở hai biên với mấy cú rót bóng vào giữa không khó cho họ bắt bài.

HLV Đinh Thế Nam rơi vào thế phải giúp học trò tìm bàn thắng buộc phải đẩy cao hơn đội hình trong hiệp 2 và chỉ chơi ba hậu vệ. Tiếc là rất nhiều cơ hội ngon ăn đều trôi đi trên mũi giày vụng về của các chân sút trẻ. Vận may đã không mỉm cười sau cú lắc đầu hiểm hóc của Quốc Việt lại đưa bóng dội cột, cho đến cú sút bồi chỉ cách 5 m của Văn Trường lại quá hiền. Ngay cả đội trưởng Văn Khang cũng bị tâm lý với pha đá nhẹ tênh cận thành.

Những chú hổ vàng cho con mồi thoải mái đá tấn công và rình rập hoàn hảo với hai cú đánh phản công đều trúng vào yếu huyệt của đối phương.

Ở chiều ngược lại, làng bóng trẻ Đông Nam Á chứng kiến lối đá phản công cực kỳ lợi hại của Malaysia phát triển lên một tầm cao hơn. Những chú hổ vàng cho con mồi thoải mái đá tấn công và rình rập hoàn hảo với hai cú đánh phản công đều trúng vào yếu huyệt của đối phương.

Giữa hiệp 2, Azim cao kều lướt đi như cơn gió vượt qua Văn Sơn rồi chuyền như đặt cho Haqeemi sút cận thành nhân đôi cách biệt. Lần phản công thứ hai ở phút 87, cú hụt chân của Hoàng Cảnh từ gần giữa sân càng tô điểm cho vẻ đẹp bàn thắng khi Haykal nhận món quà biếu đi bóng qua cả thủ môn Văn Bình và sút vào lưới trống ấn định 3-0.

U-19 Việt Nam gục ngã tại bán kết sau hành trình vòng bảng “tử thần” bất bại với ngôi số một đã mất đi nhiều ý nghĩa.•

Chờ tranh hạng ba

Đội tuyển U-19 Việt Nam vẫn còn một trận tranh hạng ba giải U-19 Đông Nam Á vào ngày 15-5. Đáng tiếc cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam bị phá sản mục tiêu vô địch sau khi đã loại đối thủ lớn là chủ nhà U-19 Indonesia và không gặp đội bóng mạnh khác là Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, cuộc chơi cũng là một bài học quý cho các cầu thủ trẻ Việt Nam dần trưởng thành hơn trong tương lai. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm