Hà Nội T&T - V. Ninh Bình: “Chạy sô” mùa tết

Lịch thi đấu dày đặc từ V-League cho đến trận play off AFC Champions League dễ khiến Hà Nội T&T quá tải, đặc biệt trong những ngày cận tết. Sau vòng 2 thắng HA Gia Lai 4-2 trên sân Pleiku (ngày 17-2), thầy trò ông Hùng phải di chuyển ngay trong đêm về Hà Nội chuẩn bị trận tiếp V. Ninh Bình vào chiều 22-1. Tiếp đó, Hà Nội T&T lại vội vã bay sang Ấn Độ gặp đội chủ nhà Pune (ngày 29-2) và hôm sau mới về lại Việt Nam.

HLV Phan Thanh Hùng bộc bạch: “Chúng tôi đã từng gửi đơn cho AFC lẫn CLB Pune xin dời ngày thi đấu trận này nhưng không được chấp nhận. Chỉ tội cho anh em mấy ngày gần tết vẫn phải miệt mài tập luyện và thi đấu. Càng khổ hơn nữa cho những cầu thủ ở tỉnh, có lẽ nhiều em phải đón giao thừa xa nhà bởi đến 20 giờ đêm 30 chúng tôi mới về đến Hà Nội”. Ông Hùng cười mà như mếu và nói tiếp: “Tôi chỉ cầu cho chuyến bay cuối của năm đừng bị trễ, không thì cả đội đón giao thừa trên trời sẽ buồn lắm”.

Hà Nội T&T của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vừa lo đá V-League vừa tính chuyện dự AFC Cup, lại còn lo đón giao thừa trên… trời. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Hùng thừa nhận chuyện đá bóng mấy ngày gần tết không khỏi khiến một số cầu thủ xao động tâm lý nhưng vị thuyền trưởng Hà Nội T&T và các học trò vẫn siết tay nhau vượt khó.

Hà Nội T&T đang xếp nhì bảng xếp hạng V-League sau hai trận thắng, chỉ kém hiệu số bàn thắng bại so với SL Nghệ An. Thầy trò Phan Thanh Hùng sau bốn mùa có mặt ở V-League đã hai lần vô địch và mùa này họ vẫn là một ứng cử viên nặng ký bởi đội hình có trình độ đồng đều lẫn ngày càng ăn ý với nhau.

Chiều nay, Hà Nội T&T sẽ tiếp V. Ninh Bình với tư thế kèo trên từ nội lực đến tâm lý. Nếu như các học trò Nguyễn Văn Sỹ vừa có trận thua ngược tân binh Than Quảng Ninh 1-3 ngay trên sân nhà thì chủ sân Hàng Đẫy mới có trận thắng đậm đội mạnh HA Gia Lai 4-2 trên sân Pleiku. V. Ninh Bình ở trận Siêu cúp từng đả bại Hà Nội T&T trên chấm luân lưu sau 90 phút hòa 2-2 nhưng ở trận lượt về V-League năm ngoái đã thua ở Hàng Đẫy.

Có một thống kê thú vị của VPF khi tính bình quân đội hình chính thức của Hà Nội T&T chỉ có 25,93 tuổi, còn đội hình của V. Ninh Bình thuộc hạng… già nhất V-League với bình quân 29,93 tuổi. Sự già cỗi của các cầu thủ V. Ninh Bình chính là một điểm yếu biểu hiện qua nền tảng thể lực trong khi sự hòa hợp của các nội, ngoại binh vẫn còn chờ thời gian.

Hà Nội T&T đang nắm giữ thiên thời, địa lợi, nhân hòa và nếu chơi đúng sức, họ không khó gặt hái trận thắng thứ ba liên tiếp lấy khí thế cho mùa “bay sô” dịp tết.

GIA HUY

Nghi án “3 đi - 3 về”

HLV Phan Thanh Hùng và đồng nghiệp Nguyễn Văn Sỹ có mối thâm giao trên đội tuyển quốc gia lẫn ngoài sân cỏ như anh em một nhà. Chính vì thế mỗi lần hai đội Hà Nội T&T và V. Ninh Bình gặp gỡ nhau thì dư luận thường có suy diễn “anh em như thể tay chân”. V-League năm ngoái, V. Ninh Bình ở lượt đi trên sân nhà từng thắng 2-0 và lượt về Hà Nội T&T thắng lại 1-0. Tuy nhiên, cả hai nhà cầm quân đều khẳng định họ không bao giờ có suy nghĩ buông thả thiếu chuyên nghiệp bởi cuộc sống đơn giản “ăn cây nào rào cây nấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm