Hàng công tỏa sáng, Liverpool 'vùi dập' Porto vào bán kết

Với lợi thế lớn giành chiến thắng 2-0 ở trận tứ kết lượt đi trên sân Anfield, Liverpool chơi cầm chừng ngay từ những phút đầu nhập cuộc trong trận lượt về trên sân của Porto.

Về phía chủ nhà Porto nhận hai bàn thua ở trận lượt đi không làm “đại gia” của bóng đá Bồ Đào Nha nản lòng, trái lại Porto nhập cuộc bằng lối chơi tấn công.

Porto chơi rất quyết liệt trước Liverpool.

Đội chủ nhà gây sức ép liên tiếp bằng những cú sút nguy hiểm của bộ đôi tiền đạo cánh Corona và Brahimi, nhưng những pha dứt điểm của hàng công Porto lại thiếu đi tính chính xác khi bóng liên tục đi chệch cột dọc và xà ngang trong gang tấc.

Porto liên tục gia tăng sức ép khiến Liverpool đành lui về phòng ngự trong 25 phút đầu của hiệp một. Đối thủ càng cố gắng phòng ngự thì Poro càng gia tăng sức tấn công, vì thế vô tình đẩy đội chủ nhà rơi vào cái bẫy phản công của thầy trò HLV Jurgen Kloop.

Chỉ bằng pha tấn công duy nhất từ đầu trận, Liverpool có được bàn thắng mở tỷ số, tiền đạo Salah xâm nhập vòng cấm và xoay sở khéo léo để thực hiện đường bấm bóng cho đồng đội Mane băng vào ghi bàn mở điểm 1-0 ở phút 26. Bàn thắng khiến các cầu thủ Porto tranh cãi vì cho rằng Mane rơi vào thế việt vị, nhưng khi tham khảo VAR trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của “lữ đoàn đỏ”.

Mane băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số sau nỗ lực kiến tạo của Salah. 

Có bàn thắng trên sân khách, Liverpool như đặt một chân vào vòng bán kết, vì thế đội khách không vội bung sức ra thi đấu mà vẫn tiếp tục chon lối chơi an toàn bằng cách chơi chậm và phòng ngự số đông. Porto sau bàn thua cũng không nản lòng cho dù cơ hội đi tiếp dường như là điều không thể, đội chủ nhà miệt mài tấn công để gỡ hòa. Nhưng gặp phải hàng thủ có chất lượng của Liverpool, Porto đành bất lực kết thúc hiệp một khi để đối phương dẫn bàn.

Nếu như hiệp một Liverpool chơi chắc chắn, thì sang hiệp hai “the kop” lại cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác với ba bàn thắng được ghi. Phút 64 Salah ghi tên mình lên bảng điện tử bằng đòn phản công. Xuất phát từ tình huống chọc khe kiến tạo của Alexander-Arnold, Salah dùng tốc độ băng thẳng vào vòng cấm của Porto. Đối mặt thủ môn Casillas, tiền đạo người Ai Cập dễ dàng đánh bại cựu thủ môn của Real Madrid để giúp Liverpool nâng tỷ số lên 2-0.

Salah buộc thủ môn Casillas vào lưới nhặt bóng lần hai bằng pha dứt điểm lạnh lùng. 

Nhận hai bàn thua trên sân nhà Porto không còn cơ hội đi tiếp, nhưng đội chủ nhà vẫn quyết chơi đôi công để cống hiến cho CĐV đội nhà những phút cuối cùng được thi đấu tại Champions League năm nay.

Phút 69, chủ nhà Porto cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 bằng pha đánh đầu của hậu vệ Militao sau tình huống phạt góc.

 Porto cũng có được bàn thắng danh dự sau pha đánh đầu của Militao.

Liverpool không chỉ mạnh với những tình huống phản công, mà “lữ đoàn đỏ” còn chứng minh rằng các cầu thủ trong đội hình cũng biết cách chơi bóng bổng cực tốt bằng hai bàn thắng bằng đầu của Firmino và Virgil Van Dijk.

Phút 77 sau đường tạt bóng chính xác loại bỏ hàng thủ đối phương của đội trưởng Henderson bên cánh trái, Firmino bật cao đánh đầu để đưa Liverpool gia tăng cách biệt thành 3-1.

Chưa dừng lại Liverpool còn chấm dứt “buổi tiệc” bàn thắng trên đất Bồ Đào Nha bằng bàn thắng thứ tư. Phút 84 Van Dijk tham gia tấn công, trung vệ người Hà Lan cũng dễ dàng ghi bàn từ tình huống bật cao đánh đầu để ghi tên mình lên bảng điện tử chung vui với các đồng đội.

Firmino ghi tên mình lên bảng điện tử bằng bàn thắng thứ ba cho Liverpool.

Với chiến thắng 4-1 trên sân của Porto ở trận tứ kết lượt về Champions League, Liverpool hiên ngang bước vào chơi trận bán kết với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận.

Thầy trò HLV Jurgen Kloop sẽ gặp nhiều thách thức trên con đường viết nên trang sử mới cho đội bóng phố cảng Liverpool, khi tại bán kết Champions League “lữ đoàn đỏ” sẽ phải đụng mặt “ông kẹ” của giải là “gã khổng lồ” Barcelona.

Van Dijk cũng chung vui với đồng đội trên hàng công khi đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 cho “lữ đoàn đỏ”. 

Đội hình thi đấu

Porto: Casillas, Pepe, Alex Telles, Felipe, Militao, Herrera, Pereira, Otavio (Tiquinho 46'), Brahimi (Costa 81'), Corona (Santos 78'), Marega.

Thẻ phạt: Pepe.

Bàn thắng: Militao (69')

Liverpool: Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson (Henderson 71'), Alexander-Arnold (Gomez 66'), Milner, Wijnaldum, Fabinho, Salah, Mane, Origi (Firmino 46').

Thẻ phạt: Mane.

Bàn thắng: Mane (26'), Salah (65'), Firmino (77'), Van Dijk (84')

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm