Hàng xóm ám ảnh vì không kịp cứu 2 trẻ em kẹt trong đám cháy ở Gò Vấp

(PLO)- Do lửa bùng phát vào lúc rạng sáng, một số hàng xóm phát hiện đám cháy thì lúc này lửa đã lớn, bốc cao khiến hai trẻ em tử vong bên trong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 11-9, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà trên địa bàn khiến hai em nhỏ tử vong.

Biết hai cháu bé kẹt bên trong mà không cứu được

Vào 3 giờ 15 phút sáng 11-9, ông Thắng (54 tuổi) mở cửa hàng ở hẻm 204 Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp để chuẩn bị đi chợ mua thịt bò thì thấy lửa bốc lên từ căn nhà cách đó chừng năm mét.

Người đàn ông hốt hoảng la lớn có cháy rồi đập cửa các nhà hàng xóm xung quanh, đồng thời báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, lúc này lửa đã bốc lớn, khói đen khét lẹt kèm sức nóng từ ngọn lửa phát ra từ các khe cửa. Hai người đàn ông hàng xóm cũng xông tới cùng với ông Thắng cùng cách cứu.

Đám cháy bùng phát từ căn nhà đồng thời là tiệm kinh doanh thực phẩm khiến hai trẻ em tử vong. Ảnh: NT

Đám cháy bùng phát từ căn nhà đồng thời là tiệm kinh doanh thực phẩm khiến hai trẻ em tử vong. Ảnh: NT

“Đêm hôm có một mình mà cháy lớn quá, mấy anh em chạy ra mà không ai làm gì được. Tôi biết có hai đứa bé ở trong đó. Hai đứa nó ở nhà, để ba mẹ khóa cửa bên ngoài đi chợ Bình Điền từ sớm” - ông Thắng vẫn chưa hết hoàng hoàng kể.

Ông Thắng nói về tình cảnh bất lực của mình và hai người hàng xóm cũng như lực lượng dân phố ban đầu vì “lửa lớn bốc nhanh quá, đã cháy lan từ trong ra ngoài rồi thì làm sao mà cứu được”. Những hàng xóm lúc đó vẫn còn say ngủ, ít người hay biết.

Cảnh sát PCCC sau đó khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC sau đó khống chế đám cháy. Ảnh: NT

“Tôi là hàng xóm, từng ăn uống với ba nó nên biết rõ, hai đứa trẻ ở trên gác. Dù có biết nó cũng không chạy ra được, trẻ con mà. Lúc đó, tôi tới mà không thấy một tiếng kêu khóc nào nữa, chắc là ngạt thở rồi, chỉ có lửa cháy, nổ đùng đùng, đường dây điện cũng nổ” - người đàn ông 54 tuổi buồn bã và cho biết sau khoảng 10 phút thì cứu hỏa đến.

Trong đêm, ông Thắng cũng kêu cứu, gọi hàng xóm, một số người mang bình cứu hỏa tới xịt nhưng lửa to, không cứu được.

Vụ việc khiến nhiều tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi, hai trẻ em tử vong. Ảnh: NT

Vụ việc khiến nhiều tài sản bên trong nhà bị thiêu rụi, hai trẻ em tử vong. Ảnh: NT

Người đàn ông cho biết mình là hàng xóm nên hiểu rõ, hai vợ chồng anh Phú (cha của hai đứa trẻ - PV) thường dậy từ khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng để đi chợ Bình Điền, cách chừng 24km để mua thủy sản. Nhưng “sao hôm nay hai vợ chồng nó đi sớm, cỡ 2 giờ đã đi rồi vì bình thường thì phải cỡ 3 giờ”.

Nếu không có cháy, hai đứa trẻ giờ đã đến trường

Nhiều người dân ở chung cư gần đó vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến khoảnh khắc đám cháy bùng lên, bao trùm toàn bộ căn nhà, khiến hai đứa trẻ mắc kẹt, tử nạn bên trong.

“Lúc đó, chừng hơn 3 giờ sáng, tôi nghe nhiều tiếng kêu thất thanh, tưởng là trộm hay có vụ gì đó. Khi nhìn ra cửa sổ ban công thì thấy lửa mới biết có cháy, -lửa lớn khiến mái tôn đỏ rực” – chị D, người sống ở chung cư đau xót.

Bà Mai cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: NT

Bà Mai cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: NT

“Chồng tôi có điện thoại báo cho cảnh sát PCCC, họ hỏi có trẻ em không, có người lớn mắc kẹt không chúng tôi trả lời là có. Quá đau xót, hai đứa trẻ rất mũm mĩm, dễ thương hàng ngày thường ra sân chung cư chơi với mấy trẻ ở đây. Đáng ra, sáng nay chúng đã đi tới trường học rồi” - một nhân chứng ở tầng sáu chung cư kể.

Theo người dân, lửa lớn bốc lên từ tầng trệt rồi lan lên gác gỗ, kèo sắt. Do nơi này thường ngày kinh doanh thủy hải sản nên khá nhiều đồ đạc, thùng mút xốp, máy móc. “Lửa rất lớn, bốc khói đen kịt và có nhiều tiếng nổ. Sau một lúc thì không một ai dám lại gần vì cột điện ở gần đó bị chạm, tóe lửa” - anh Dũng, người sống gần đó cho hay.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy. Ảnh: NT

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy. Ảnh: NT

Theo anh Dũng, gần căn nhà nơi phát sinh đám cháy có một sạp thịt bò. Bình thường, người ở sạp cũng hay dậy sớm để kinh doanh. Tuy nhiên, họ đã chuyển đi. “Đến khi lửa lớn quá thì hàng xóm xung quanh mới biết để cứu. Nhưng lúc đã muộn. Nếu trường hợp có hàng xóm phát hiện sớm thì chắc sẽ không có kết cục đau lòng như vậy” - người đàn ông buồn bã.

Bà Mai (50 tuổi), hàng xóm đồng thời là bạn hàng của vợ chồng anh Phú cho biết, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy được thuê lại vào khoảng 13 triệu/ tháng. Hai người con cũng được sinh ra ở đây.

“Nghe tin hai bé qua đời mà tôi như chết lặng. Vợ chồng Phú từ Bình Phước lên đây làm ăn, sống hiền lành và hai con cũng ngoan lắm, ai tiếp xúc cũng thương. Hai cháu đang học tiểu học ở gần nhà” - bà Mai nói.

Đến trưa cùng ngày, cảnh sát vẫn đang phong tỏa một đoạn đường bao gồm cả con hẻm bên hông căn nhà và mặt tiền phía trước. Bạt cũng được bao quanh toàn bộ căn nhà để phục vụ việc khám nghiệm.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm