Trọng tài Mai Hoàng Trang cảm thấy ức chế nhiều hơn là sợ
Trọng tài chính là trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang cùng 2 trọng tài biên (1 nam, 1 nữ) đã điều hành khá tốt trận đấu cho đến phút 41. Khi Hoàng Trang rút thẻ vàng phạt cầu thủ Vũ Văn Quyền (16-HTP) vì pha chuồi bóng từ phía sau nguy hiểm cho đối thủ thì bị cầu thủ này chửi bới thô tục.
Nhân lúc đám đông quây lại, cầu thủ Phan Trần Quý (6-HTP) xô ngã trọng tài Hoàng Trang. Văn Quyền lao tới, đánh vào gáy cô và nhiều cầu thủ khác cũng “xuống tay”. Các trọng tài và BTC vội vàng lao vào sân can thiệp và giải vây cho trọng tài Hoàng Trang. Tuy nhiên, những cầu thủ này vẫn tỏ thái độ vô văn hóa, không thể chấp nhận được.
Ngay sau trận đấu, BTC giải đã họp và tập hợp báo cáo từ giám sát và trọng tài. Ông Nguyễn Hữu Bài - chủ tịch HĐTT TPHCM và là Ủy viên BTC đã đề nghị cấm thi đấu vĩnh viễn với 2 cầu thủ trên. Ông Nguyễn Hữu Bài cũng đã cho biết: “Quyết định cuối cùng thuộc về BTC giải. Nhưng cá nhân tôi rất bức xúc với hành vi phi văn hóa của 2 cầu thủ trên. Trọng tài luôn phải làm việc trong áp lực, lại là phụ nữ nhưng các cầu thủ Hưng Thịnh Phú coi thường tất cả. Chúng ta cần phải làm nghiêm để răn đe và giáo dục lại ý thức đạo đức của cầu thủ”. Ông Bài cũng bài tỏ sự đồng cảm với các trọng tài: “Nếu không xử lý nghiêm sẽ làm suy giảm niềm tin, đam mê của giới trọng tài và đặc biệt là trọng tài nữ vốn gây dựng rất khó khăn”.
Những phát biểu và hành động đã được ghi trong băng hình ở đài truyền hình TPHCM (vô tình có mặt ghi hình về ngày 8/3 với trọng tài nữ) rõ ràng như thế. Tuy nhiên, do giải đấu đang vào những vòng đấu cuối, diễn ra quyết liệt, CLB Hưng Thịnh Phú (đơn vị tài trợ) đang nhắm tới mục tiêu xếp hạng 3 chung cuộc, đã có những vận động nhằm giảm án kỷ luật cho Phan Trần Quý xuống còn 2 trận, tương đương với thẻ đỏ.
Khi những thông tin và hình ảnh trận đấu được đưa ra công luận thì rất nhiều người đã bày tỏ sự phản ứng quyết liệt vì những hành vi côn đồ của các cầu thủ đội Hưng Thịnh Phú. Ngay cả việc chỉ kỷ luật 2 cầu thủ đã là một cách giảm nhẹ cho họ khi có tới 5-6 cầu thủ xông vào hành hung trọng tài Hoàng Trang. Vậy mà.. thật bất ngờ, đến bây giờ chưa có bất kỳ một lời xin lỗi nào được đưa ra từ những cầu thủ và CLB của họ.
Dư luận đang rất bức xúc và phẫn nộ và mong BTC có những hình phạt nghiêm khắc với những cầu thủ coi thường giải đấu cũng như luật chơi.
Trọng tài Mai Hoàng Trang: "Không thể chấp nhận được"
“Trận đấu diễn ra khá bình thường. Anh cầu thủ số 16 (Văn Quyền - HTP) thường xuyên phạm lỗi và tôi đã rút thẻ vàng thứ hai cho anh ấy. Lúc ấy, anh ta đã bị kích động, chửi tôi rất bậy. Sau đó, vài đồng đội của anh ta tiến tới đánh tôi từ phía sau. Đánh trọng tài đã lỗi, đã vậy nam đánh nữ, lại là từ phía sau nữa. Thật tình tôi không thể tưởng tượng nổi và cũng không chấp nhận điều đó. Thế nhưng, khi bị can ra, anh ta vẫn còn hung hăng, hăm dọa tôi coi chừng không được ra khỏi sân”.
Khi được hỏi cô có sợ không? Cô trọng tài xinh đẹp này vẫn tỏ ra mạnh mẽ: “Tôi bây giờ vẫn cảm thấy tức nhiều hơn là sợ. Tôi không làm sai, tại sao họ lại có thể làm như vậy?”. Khi hỏi về những cú đánh, cô cho biết: “Tôi không sao! Tôi chỉ bị u đầu phải chườm đá và xoa dầu”.
Mai Hoàng Trang là trọng tài biên FIFA từ năm 2003 và là trọng tài chính FIFA từ năm 2007. Cô được xem là trọng tài nữ giỏi của Việt Nam và từng tham gia điều hành nhiều giải lớn cấp câu lục. Cô gái đã trả lời với tinh thần cương nghị rằng vẫn quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp.
Theo Vinh Phạm (Bongdaplus)