Harry Kane bỏ tập ở Tottenham và làm loạn để gia nhập Man City

Tottenham đã nhận được lời đề nghị 100 triệu euro cho trường hợp của Kane từ rất lâu, nhưng Ban lãnh đạo đội bóng này có vẻ chần chừ và hứa sẽ đưa ra câu trả lời sau khi Euro 2020 kết thúc. Trải qua 6 tuần tập trung cùng đội tuyển, rất nhiều đồng đội của tuyển thủ Anh bật mí rằng Kane đang có ý định không quay lại trung tâm huấn luyện của Spurs để tập trung cho mùa giải mới.

Trước đó, trong những ngày đầu nhậm chức, tân HLV trưởng Tottenham Nuno Santo đã tuyên bố: “Harry Kane hiện tại vẫn là cầu thủ của chúng tôi, đừng ai nhắc về tương lai của cậu ấy nữa. Chúng tôi cần có Kane trong mùa giải này. Giờ là lúc cậu ấy nghỉ ngơi và hồi phục lại thể lực”.

Harry Kane muốn đi nhưng Chủ tịch Levy không muốn cho. Ảnh: CGI.

Số 10 ra mắt đội một từ  mùa giải 2011-2012, sau 336 trận đấu anh đã có cho mình 221 bàn thắng và 47 kiến tạo. Năm nay đã 27 tuổi và chưa từng có một danh hiệu nào trong màu áo CLB, cùng với đẳng cấp của mình, Kane tin rằng anh xứng đáng có được điều đó và kiên quyết dứt áo ra đi.

Tiền đạo hay nhất xứ sở sương mù từng tuyên bố, anh đã có những trao đổi với chủ tịch Daniel Levy và ông này đã đồng ý với thỏa thuận rằng Kane sẽ phục vụ cho Totenham đến khi nhận được một lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, khi đã nhận được lời đề nghị béo bở đến từ Man City, Levy vẫn nhất quyết không đồng ý và muốn trói chân Kane.

Vì lẽ đó, cầu thủ này đã bức xúc và quyết định đình công, không tham gia bất cứ hoạt động gì của CLB, mà trước tiên là bỏ tập nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo.

Kane không phải là không yêu Tottenham, nhưng chính vì những suy nghĩ và tham vọng của anh và CLB luôn không cùng “tần số” khiến anh dần mất đi động lực thi đấu.

Chân sút tuyển Anh cần tìm môi trường mới để săn danh hiệu. Ảnh: CGI.

Mùa nào người ta cũng thấy cầu thủ này nằm trong top những chân sút ghi bàn hàng đầu và nhiều lần chia sẻ về những mục tiêu lớn, kiểu như vô địch Premier League hay Champion League nhưng thái đồ thờ ơ của lãnh đạo CLB khiến anh phát chán. Đến Man City, có thể Kane sẽ tìm được nguồn sáng trong sự nghiệp, bởi đoàn quân của Pep Guardiola luôn nổi tiếng là những người giàu tham vọng.

Dễ hiểu vì sao ông chủ tịch Levy vẫn cứ kì kèo thương vụ này, có thể Kane vẫn còn thời hạn hợp đồng đến năm 2024 và nếu đội bóng chủ sân Etihad muốn chiêu mộ, phải bỏ ra con số nhiều hơn ban đầu thỏa thuận là 100 triệu Euro để phá vỡ hợp đồng.

Nếu “làm loạn” thành công, Kane sẽ lặp lại lịch sử thương vụ Gareth Bale năm xưa, khi đòi chuyển sang Real Madrid hồi năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm