HLV Brunei tâm phục khẩu phục U-23 Việt Nam

Trận ra quân, U-23 Brunei thua nặng nề chủ sân Mỹ Đình 0-6 với những con số buồn về thống kê chuyên môn, như không thể tấn công, không có pha dứt điểm nào, không phạt góc, lại nhận hai quả phạt đền, một thẻ đỏ…

Chính vì năng lực cầu thủ trẻ Brunei có hạn nên dù HLV Stephen Ng Heng Seng đã làm mọi cách vẫn không thể giúp học trò cầm cự với đối thủ lớn U-23 Việt Nam. Hy vọng tạo bất ngờ ở bảng K của thầy trò Heng Heng mới chỉ qua trận đầu đã tan thành mây khói vì rõ ràng Thái Lan và Indonesia vẫn nằm kèo trên họ.

HLV Heng Seng buồn bã với trận thua đậm của các học trò trẻ U-23 Brunei. Ảnh: NGỌC DUNG

U-23 Brunei gần như chỉ lo chống đỡ trên phần sân nhà mình và lần lượt để thua sáu bàn do sáu cầu thủ U-23 Việt Nam lập công. Thậm chí, nếu các chân sút chủ sân Mỹ Đình chắt chiu hơn, tỷ số có thể còn cao hơn kết quả của một ván tennis.

“Ai cũng biết Việt Nam là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Chiến thuật của Brunei như thế nào thì các bạn thấy cũng chỉ vậy thôi. Thực sự các học trò đã chơi với ý đồ mà ban  huấn luyện chỉ ra nhưng bất lực. Tôi không có gì bất ngờ khi đội nhà thua đậm cả” – HLV Heng Seng buồn bã nói.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng không có việc làm trong 90 phút. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông thầy người Singapore tiết lộ mình đã chuẩn bị kỹ cho vòng loại U-23 châu Á vẫn không thể tạo ra đột biến nào: “Brunei có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi rơi vào bảng K rất mạnh nên chỉ biết cố gắng chơi hết khả năng thôi. Tôi chỉ có thể nói Việt Nam là đội mạnh với rất nhiều cầu thủ tốt. Cảm giác của tôi là rất thất vọng và buồn bã vì nhận trận thua đậm 0-6”.

Suốt cả trận, U-23 Brunei phải lùi sâu về sân nhà phòng ngự. Mỗi ý đồ phản công le lói của họ nhanh chóng bị U-23 Việt Nam dập tắt. Thậm chí, U-23 Việt Nam chỉ cần ba hậu vệ chia nhau canh giữ, còn lại thay nhau vây hãm cầu môn Brunei. Rất nhiều lần, hậu vệ Văn Hậu tham gia tấn công ở vòng cấm đối phương và còn kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn dễ dàng.

Quang Hải góp công ở ba bàn thắng cho U-23 Việt Nam trong hiệp hai. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, đội trưởng Quang Hải ra sân từ hiệp hai vẫn kịp ghi dấu ấn với một đường dọn cỗ cho Triệu Việt Hưng nâng cách biệt 4-0, một lần tạo ra quả phạt đền lẫn thẻ đỏ cho hậu vệ Brunei, một lần sút thành công từ chấm 11 mét. Quang Hải chơi bóng nhẹ nhàng với vai trò phân phối bóng là chính. Anh cũng có nhiều pha đi bóng kỹ thuật đẹp mắt gây khó khăn cho hàng thủ Brunei dù chơi chưa hết sức.

HLV Heng Seng đã phải tấm tắc: “Điều tôi ấn tượng là từng cá nhân của U-23 Việt Nam đều tốt. Tuy nhiên, tôi thấy đội trưởng số 19 Quang Hải chơi hay nhất. Trận đấu này sẽ giúp cho chúng tôi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho những cuộc chơi sau đó”.

Hai trận đấu còn lại của bảng K vòng loại U-23 châu Á, thầy trò Heng Seng lần lượt gặp đối thủ lớn U-23 Thái Lan (ngày 24-3) và U-23 Indonesia (ngày 26-3). Các cuộc đối đầu này đều diễn ra lúc 17 giờ (VTC3 truyền hình trực tiếp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm