HLV Mano Polking tiếp tục tung hỏa mù

(PLO)- Trước trận chung kết lượt đi, HLV Mano Polking của Thái Lan đánh lạc hướng với phát biểu: “Tôi chỉ mong đội Thái Lan không thua ở Mỹ Đình và đẹp nhất là hòa có một bàn thắng!”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả lượt đi còn hơn với những gì ông Polking nói. Đã thế, sau trận ông còn tiếc nuối với nhận xét rằng giá như cuối trận các học trò ông tinh tế hơn khi đối mặt với thủ môn Văn Lâm thì Thái Lan đã có chiến thắng rất đẹp.

Dù sao thì đối với HLV này thì tỉ số 2-2 trên sân khách cũng là một kết quả hoàn hảo và lượt về tối 16-1, Thái Lan sẽ bảo vệ thành quả lượt đi với mục tiêu không cho Việt Nam ghi bàn hoặc tìm một chiến thắng ngay trên đất Thái.

Polking cũng thừa hiểu đội khách Việt Nam chỉ có một con đường dễ thành công nhất là giành chiến thắng.

Polking cũng thừa hiểu đội khách Việt Nam chỉ có một con đường dễ thành công nhất là giành chiến thắng.

Đội tuyển Thái Lan mạnh trong tấn công, ngay cả bốn hậu vệ Pansa, Kamal, Sasalak, Theerathon cũng luôn có xu hướng dâng cao để hỗ trợ tấn công và vây ráp đối thủ. Thậm chí lượt về hỏa lực của Thái Lan còn có thể mạnh hơn nếu trung phong lão tướng Dangda trở lại sau chấn thương.

Lượt về, HLV Polking cũng thừa hiểu đội khách Việt Nam chỉ có một con đường dễ thành công nhất là giành chiến thắng, hơn là mong tỉ số hòa 3-3. Do đó Thái Lan không thể co cụm phòng ngự vì chỉ một bàn thua là sẽ phải trả giá.

Và ông Polking tiếp tục tung hỏa mù bằng kiểu nói lấp lửng: “Chúng tôi sẽ quyết không để Việt Nam ghi bàn”.

Báo Thái phân tích ông Polking còn cả vế tiếp tục ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam thì ông vẫn chưa nói.

Tất nhiên bên phía đội khách, ông Park dù không tuyên bố này nọ nhưng chỉ nhấn mạnh rằng học trò ông không từ bỏ.

Lần thắng Thái Lan ở King’s Cup, ông Park nói rằng là do học trò ông không từ bỏ. Nó cũng giống hồi ông Calisto cùng các học trò lập kỳ tích ngay tại Bangkok vào đúng đêm Noel năm 2008.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm