HLV Rangnick: ‘Thật thất vọng, xấu hổ và nhục nhã’

(PLO)- HLV Ralf Rangnick cay đắng thừa nhận “thất vọng, xấu hổ và nhục nhã” sau khi Manchester United bị Liverpool “vùi dập” với tỉ số 4-0.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (20-4), Liverpool đã đánh bại Manchester United với tỉ số 4-0 trên sân nhà Anfield ở trận đấu bù vòng 30 Premier League nhờ cú đúp của Mohamed Salah và hai bàn thắng của Sadio Mane, Luis Diaz.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ralf Rangnick của MU chia sẻ: “Thật đáng xấu hổ, hoàn toàn đáng thất vọng và cũng rất bẽ mặt nhưng chúng tôi phải chấp nhận sự thật rằng họ đi trước chúng tôi 6 năm. Đội bóng cần được xây dựng lại, điều đó là rõ ràng. Tôi nghĩ trận đấu ngày hôm nay đã cho thấy rõ ràng và quyết liệt rằng, việc xây dựng lại này là cần thiết”.

Bình luận trực tiếp trận đấu trên đài truyền hình, huyền thoại MU Roy Keane cay đắng thừa nhận rằng ông cảm thấy buồn hơn là thất vọng. MU đã thua toàn diện trước Liverpool. Đáng nói hơn, sau hai lượt trận ở Premier League gặp Liverpool, MU nhận tổng cộng đến 9 bàn thua mà không ghi được bàn nào.

Rangnick cay đắng thừa nhận thất bại đáng xấu hổ của MU trước Liverpool. ẢNH: GETTY

Rangnick cay đắng thừa nhận thất bại đáng xấu hổ của MU trước Liverpool. ẢNH: GETTY

HLV Ralf Rangnick nói thêm về trận đấu: “Hiệp 1, chúng tôi đã không đạt được mục tiêu đề ra. Bàn thắng đầu tiên của Liverpool không nằm trong kế hoạch, chúng tôi không thể dâng cao đến như vậy và để thủng lưới chỉ sau hơn 4 phút bóng lăn. Chúng tôi có tất cả các cầu thủ dâng lên ở khu giữa sân.

Đối với bàn thua thứ ba, đã để mất bóng bên phần sân của họ. Liverpool là một trong những đội hay nhất thế giới hiện tại, chúng tôi còn cách rất xa điều đó.

Chúng tôi không đủ thể lực. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi và các cầu thủ biết rõ tầm quan trọng của trận đấu này với người hâm mộ MU, nhưng trong hiệp 1, chúng tôi hoàn toàn không coi trọng người hâm mộ.

Liverpool đã đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn, MU không làm được điều đó ngay bây giờ nhưng chúng tôi còn năm trận nữa phải chơi. Liverpool chỉ cần 2 hoặc 3 kỳ chuyển nhượng. Nếu như bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì thì phải mất bốn đến năm năm. Ở CLB của chúng tôi, điều đó phải bắt đầu ngay từ mùa hè này”.

Rangnick trả lời phỏng vấn truyền thông sau trận đấu. ẢNH: SKY SPORTS

Rangnick trả lời phỏng vấn truyền thông sau trận đấu. ẢNH: SKY SPORTS

Paul Pogba đã tập tễnh rời sau ngay phút thứ 9 vì chấn thương ở chân. Chia sẻ về tình trạng của Pogba, Rangnick nói: “Pogba dính chấn thương bắp chân. Đây là cầu thủ MU thứ 7 hoặc thứ 8 vắng mặt vì chấn thương, mặc dù chúng tôi chỉ chơi ở 1 giải đấu. Điều này đặt ra một số câu hỏi. Tôi không hài lòng về điều đó chút nào”.

Về sự thống trị của Liverpool trước MU, Rangnick nói thêm: “Liverpool đang chơi ở 4 giải đấu và không ai bị chấn thương. Điều này liên quan đến cách tập luyện, những gì bạn làm và những biện pháp bạn thực hiện để phục hồi thể lực và hoàn toàn sung sức. Đó là những câu hỏi cần được hỏi và trả lời”.

Trên sân Anfield, người hâm mộ Liverpool và Manchester United đã chia sẻ nỗi buồn vừa mất con trai của Cristiano Ronaldo vào phút thứ 7 của trận đấu.

MU nhận thêm 1 thất bại đau đớn trước Liverpool. ẢNH: MIRROR

MU nhận thêm 1 thất bại đau đớn trước Liverpool. ẢNH: MIRROR

Rangnick chia sẻ bầu không khí đoàn kết hiếm có trên sân Anfield giữa hai CLB vốn là kình địch nước Anh: “Bầu không khí thật tuyệt vời, họ yêu đội bóng của mình. Họ đã tham gia “cổ vũ” cho Ronaldo vào phút thứ 7. Điều đó cho thấy họ tôn trọng rằng, bóng đá không chỉ là cổ vũ cho 1 đội bóng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm