HLV Singapore hứa toàn đội sẽ chiến đấu vì danh dự

Sau lời xin lỗi, huyền thoại của bóng đá Singapore hứa sẽ cùng các cầu thủ chiến đấu vì danh dự trong trận gặp Việt Nam (VN) ngày 3-12.

270 phút không ghi bàn nào mà bị thủng lưới đến năm lần là điều tệ hại với HLV từng là tay ghi bàn hàng đầu của Singapore trong những năm 1990.

Nói về đội U-22 VN, HLV Fandi Ahmad nhìn nhận: “Đó là một tập thể xuất sắc, sở hữu nhiều cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu khu vực. Họ giàu kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh và luôn biết vượt qua những thời điểm thách thức nhất. Nhìn cách chơi của VN cho thấy họ là một tập thể trưởng thành và chuyên nghiệp. Những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc và luôn có nhiều phương án trong từng trận. Điều mà Singapore không có được”.

Ba trận vừa qua vị HLV 57 tuổi của Singapore đang đứng trước làn sóng chỉ trích nơi quê nhà, thậm chí là dư luận tại Singapore còn đề nghị HLV này hãy tự xử mình trước khi cùng đội trở về Singapore.

Có lẽ tại quê nhà người hâm mộ Singapore không hài lòng khi HLV này trước đó ca thán U-22 Singapore là tập thể bán chuyên, phải chờ đến 7 giờ tối mới gom quân đủ để tập vì nhiều cầu thủ là sinh viên, nhân viên…

Nếu đúng là các cầu thủ của HLV Fandi Ahmad chỉ là dân bán chuyên thì lời hứa chiến đấu vì danh dự liệu có thành hiện thực?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm