“Hoan hỉ cho Indonesia”, Triều Tiên, nỗi đau tuyển Thái Lan khó nuốt

(PLO)-"Hoan hỉ cho Indonesia" vì họ là đại diện duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3...Tuyển Thái Lan khó gặm nhấm nỗi đau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thế là ba kỳ vòng loại World Cup liên tiếp, Đông Nam Á có một đại diện vào giai đoạn 3. Hoan hỉ cho Indonesia.

Còn Thái Lan thì khó nuốt trôi nỗi đau này khi suýt đến “ngưỡng thiên đường” rồi vẫn bị trở lại địa ngục.

Vòng loại World Cup 2018, Thái Lan là đại diện duy nhất Đông Nam Á tiến vào giai đoạn 3, VN làm điều tương tự ở vòng loại World Cup 2022, nay “hoan hỉ cho Indonesia”.

hoan-hi-indo.jpg
Rizky Ridho (5), tác giả bàn thắng ấn định 2-0 cho Indonesia. Ảnh: AFC

Đông Nam Á nên “hoan hỉ cho Indonesia, bởi dù sao đó cũng là một nền bóng đá lớn của Đông Nam Á chưa một lần vinh dự lên ngôi khu vực...những năm qua họ đầu tư “nóng” bằng việc nhập tịch ngoại binh, tìm đường xoay xở mọi điểm nay đã có tiến triển nên “hoan hỉ cho Indonesia”.

Indonesia xứng đáng có được sự hoan hỉ này khi cả một guồng máy quốc gia được huy động, những trận Indonesia đá sân nhà Tổng thống Joko Widodo không tiếc thời gian đến sân xem và cổ vũ thầy trò ông Shin Tae-yong.

HQ-TQ-1.jpg
Hàn Quốc tạo điền kiện cho Thái Lan khi họ đánh bại Trung Quốc 1-0 nhưng Thái Lan vẫn không thể đi tiếp. Ảnh: AFC

“Hoan hỉ cho Indonesia” thì cũng phải hoan hỉ cho Triều Tiên, dù bị FIFA xử thua Nhật Bản 0-3 khi không chịu tiếp tuyển Nhật Bản tại Bình Nhưỡng. Nhưng cuối cùng họ mượn sân của Lào đá hai trận còn lại và cũng có tấm vé đi vào giai đoạn ba.

Tiếc nuối nhất là tuyển Thái Lan. Kết thúc bảng C, các chỉ số phụ đều bằng nhưng cuối cùng thua vì đối đầu trực tiếp, di chứng từ HLV Mano Polking để lại khi lượt trận đầu ở Bangkok dẫn Trung Quốc 1-0 nhưng sau đó thua ngược 1-2.

Hoan hi cho Indo-TT.jpg
18 đại diện châu Á vào giai đoạn 3.

Đêm 11-6, thầy trò HLV Ishii nỗ lực tột độ ghi thêm một bàn nữa để có chiến thắng 4-1 trước Singapore, thì lúc đó Thái Lan lấy vé của Trung Quốc nhưng điều họ làm chỉ là kết quả 3-1.

Thái Lan chỉ thắng Singapore 3-1, nếu thắng 4-1 thì Thái Lan có hiệu số phụ là+1 (Trung Quốc là 0) vượt lên Trung Quốc và bầu trời rộng mở ở giai đoạn ba rồi.

Thai-Sing-2.jpg
Thái Lan chỉ nên tự trách mình khi "rơi xuống địa ngục" từ "cửa thiên đường". Ảnh: AFC

Cuối cùng bảng C, Trung Quốc và Thái Lan có cùng 8 điểm, hiệu số bàn thắng/bại đều là 0, số bàn thắng và bàn thua cũng bằng nhau (9 bàn thắng, 9 bàn thua) nhưng xét đến chỉ số phụ thứ ba tức đối đầu thì Thái Lan thua (thua 1-2 và hòa 1-1). Thái Lan chia tay trong đau đớn.

Giá như mà tuyển Thái Lan vào được giai đoạn 3, họ có thời gian sắp xếp lại có khi cánh cửa dự World Cup 2026 mở ra với tuyển Thái Lan khi châu Á có 8,5 suất.

Iraq-VN.jpeg
Sáng sớm 12-6, tại Basra, VN thua Iraq 1-3. Ảnh: VFF

Điểm qua 18 suất vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026, 18 suất này cũng là 18 suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

+Bảng A: Qatar (16 điểm), Kuwait (7 điểm).

+Bảng B: Nhật Bản có 6 trận toàn thắng nằm ở ngôi nhất bảng, phía sau là Triều Tiên (9 điểm), “đội bóng khó hiểu” ở lượt trận cuối đánh bại Myanmar 4-1 và Nhật Bản thì đánh bại Syria 5-0 gián tiếp giúp Triều Tiên đi tiếp.

+Bảng C: Hàn Quốc có 16 điểm, phía sau là Trung Quốc (8 điểm) đã “phổng tay trên” chiếc vé nhì bảng của Thái Lan do Thái Lan không thể thắng Singapore 4-1 mà chỉ 3-1.

+Bảng D: Malaysia đánh bại Đài Loan 3-1, nhưng ở trận còn lại Oman và Kyrgyzstan hòa nhau 1-1 khiến hai đội này dắt tay nhau vào giai đoạn ba khi Oman có 13 điểm còn Kyrgyzstan có 11 điểm. Malaysia (10 điểm) chia tay như VN và Thái Lan.

+Bảng E: Hai thế lực Trung Á là Iran và Uzbekistan có cùng 14 điểm dắt nhau đi tiếp, Turkmenistan và Hong Kong chỉ có 2 điểm chia tay.

+Bảng F: Iraq cũng hoàn hảo như Nhật Bản với sáu trận toàn thắng, phía sau là Indonesia với 10 điểm có được. Đêm 11-6, thầy trò Shin Tae-yong tự quyết bằng việc đánh bại Philippines 2-0. Chiến thắng này của Indonesia khiến trận Iraq-VN trở nên vô nghĩa.

+Bảng G: Á quân châu Á Jordan và Saudi Arabia chia nhau ngôi nhất và nhì với 13 điểm mà mỗi đội có được. Takikistan (8 điểm, còn Pakistan không có điểm nào.

+Bảng H: UAE (16 điểm) và Bahrain (11 điểm) có vé đi tiếp bỏ lại Nepal và Yemen.

+Bảng I: Úc làm được chuyện tương tự như Nhật Bản và Iraq với sáu trận toàn thắng. Phía sau đó là Palestine, “đội bóng không nhà” này có 8 điểm chiếm vị trí nhì bảng. Lebanon và Bangladesh xếp 3 và 4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm