Hơn 100 ngày phượt xuyên Việt và 2 nước láng giềng

(PLO)- Với niềm đam mê khám phá, yêu thích trải nghiệm những vùng đất mới, bạn Tony Nguyễn (Nghệ An) đã thực hiện chuyến đi phượt xuyên Việt, Lào và Campuchia với nhiều kỷ niệm đẹp để đời. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 100 ngày chinh phục thiên nhiên và chính mình

Tony Nguyễn luôn ước mơ, khao khát mãnh liệt là được xuyên Việt và một số nước bạn láng giềng bằng chiếc xe máy để tự rong ruổi, tự đưa mình khám phá khắp nơi.

Nói là làm, Tony Nguyễn đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ ngày 17-6 với cung đường từ nhà tại Cửa Lò-Nghệ An lên phía đông bắc, qua tây bắc.

Sau đó, Tony đã đi vòng xuống đường ven biển miền Trung tới Cà Mau rồi qua Campuchia. Cuối cùng, Tony trở về TP.HCM để đi Tây Nguyên và qua nước bạn Lào và cũng từ cửa khẩu Nậm Cắn, Tony đã quay ngược để về quê hương.

Chuyến đi xuyên ba nước được Tony Nguyễn ấp ủ suốt hai năm.

Chuyến đi xuyên ba nước được Tony Nguyễn ấp ủ suốt hai năm.

Chuyến đi xuyên Việt, xuyên quốc gia của Tony được đong đầy cảm xúc với 103 ngày rong ruổi lý thú. Tony Nguyễn đã đặt chân qua 45 tỉnh thành Việt Nam, 10 tỉnh thành của Lào và 5 tỉnh thành của Campuchia.

Chuyến đi phượt này ngoài chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp quên lối về của các nước, Tony Nguyễn còn khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực, giao lưu với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Tony Nguyễn gọi chuyến đi này là "Chuyến đi Cuộc Đời".

Tony Nguyễn gọi chuyến đi này là "Chuyến đi Cuộc Đời".

Chia sẻ với PVPLO Tony Nguyễn cho biết: “Tôi gọi đây là chuyến đi cuộc đời. Tôi không thể miêu tả hết được những gì mà tôi học hỏi được từ chuyến đi. Tôi đã kết bạn được với rất nhiều người, thưởng ngoạn nhiều phong cảnh tuyệt sắc.

Ảnh "check-in" với các người bạn mới quen trong chuyến phượt tại thác Bản Giốc. Ảnh: Tony Nguyễn.

Ảnh "check-in" với các người bạn mới quen trong chuyến phượt tại thác Bản Giốc. Ảnh: Tony Nguyễn.

Đặc biệt, tôi được trải nghiệm các cung đường mà chỉ có dân phượt mới hiểu được. Nó mang đến cho mình cảm giác thích thú, giống như mình đã chinh phục được điều mà bấy lâu này mình ước mơ".

Kinh nghiệm đi phượt xuyên quốc gia

Chàng trai xuyên quốc gia độc hành khiến nhiều người ngưỡng mộ
Chàng trai xuyên quốc gia độc hành khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong hơn 100 ngày độc hành xuyên quốc gia, chàng trai xứ Nghệ đã thu lượm được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống và học hỏi được điều mới lạ.

Anh chia sẻ: “Bạn đồng hành của mình là chiếc xe máy Sirius FI 2015, điện thoại, một ba lô đồ dùng cá nhân gọn nhẹ, tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tiếng Lào và Campuchia mình biết mỗi hai câu chào hỏi, cảm ơn. Nếu các bạn đi xuyên quốc gia mà lại đi một mình thì nên canh thời gian di chuyển và nên dừng lại trước 18 giờ, tuyệt đối không đi buổi tối".

Hành trang cho chuyến phượt đơn giản và gọn nhẹ

Hành trang cho chuyến phượt đơn giản và gọn nhẹ

Đặc biệt, chuyến đi của Tony luôn hướng đến tiết kiệm và học hỏi. Để tiết kiệm chi phí và cũng có cơ hội rèn luyện tiếng Anh, Tony đã luôn chọn loại phòng dorm để được ở cùng với các bạn nước ngoài, giá phòng này chỉ dao động 50-150 ngàn/đêm

Tận hưởng sự độc đáo và mới lạ trên đất nước láng giềng.

Tận hưởng sự độc đáo và mới lạ trên đất nước láng giềng.

Tony cho lời khuyên phải chuẩn bị tiền mặt, số còn lại sẽ để trong thẻ ATM Visa-loại thẻ có thể rút tiền ở ngoài Việt Nam.

Khi đi phượt, du khách cũng cần chuẩn bị các giấy tờ như hộ chiếu còn thời hạn, căn cước công dân, bằng lái xe quốc tế

Tony Nguyễn trong chuyến phượt xuyên quốc gia.
Tony Nguyễn trong chuyến phượt xuyên quốc gia.

Việc nhập cảnh xe khi qua các cửa khẩu quốc tế Campuchia thì rất dễ dàng, chỉ cần có hộ chiếu, giấy chứng nhận tiêm chủng. Đối với Lào thì cửa khẩu Lao Bảo, Bờ Y sẽ cho xe máy dưới 150cc qua dễ dàng với một giấy thông hành xe (taxit) để xuất nhập cảnh phương tiện.

"Nếu không có giấy này thì các bạn sẽ rất vất vả khi gặp các anh cảnh sát giao thông ở Lào. Họ sẽ không cho bạn đi qua tỉnh biên giới nơi có cửa khẩu và buộc các bạn quay về" - Tony Nguyễn chia sẻ.

Tony Nguyễn thích đi du lịch, thích được khám phá đó đây nên thanh xuân của anh gắn liền với những chuyến đi.
Tony Nguyễn thích đi du lịch, thích được khám phá đó đây nên thanh xuân của anh gắn liền với những chuyến đi.

Nước Lào cũng rất ít trạm xăng và họ chỉ bán tới 5 giờ chiều. Quán sửa xe dọc đường cũng rất hiếm, vì người Lào sống theo từng bản và điều thú vị là ở Lào không bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

Tony Nguyễn trong chuyến phượt xuyên quốc gia.
Tony Nguyễn trong chuyến phượt xuyên quốc gia.

“Trong 103 ngày phượt, mình đã chinh phục được đa dạng cung đường, chiêm ngưỡng các phong cảnh tuyệt đẹp, trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo và riêng biệt.

Đây cũng là cơ hội để mình có thêm nhiều bạn mới, được nghe và trải nghiệm thêm nhiều kiến thức, phong tục, tập quán khác lạ” - Tony Nguyễn cười nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm