Chung kết bóng đá nam SEA Games 32

Indonesia vô địch SEA Games trong trận cầu bạo lực và “mưa thẻ đỏ”

(PLO)- Lần đầu tiên kể từ SEA Games 1991, bóng đá nam Indonesia mới giành HCV SEA Games. Và họ thắng Thái Lan trong trận cầu đầy bạo lực với "cơn mưa" thẻ đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cú ném biên chết người của Pramata Arhan như một thứ vũ khí bí mật giúp U-22 Indonesia hạ gục nhà đương kim vô địch U-22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32. Cũng chính thứ vũ khí đó lại giúp Indonesia mở tỉ số 1-0 trong trận chung kết trước Thái Lan, để rồi cuối cùng Indonesia thắng Thái Lan 4-2 sau hai hiệp phụ trong trận cầu bạo lực và mưa thẻ đỏ.

Và cũng lần đầu tiên, kể từ khi sân chơi đại hội Đông Nam Á dành cho bóng đá trẻ năm 2001 tại Malaysia, Indonesia mới giành HCV.

Ramahdan Sananta có cú đúp giúp Indonesia vượt lên dẫn 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ramahdan Sananta có cú đúp giúp Indonesia vượt lên dẫn 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Indonesia có một nền bóng đá mạnh của Đông Nam Á nhưng chưa bao giờ lên ngôi AFF Cup sau sáu lần vào chung kết và cũng rất nhiều lần vào chung kết SEA Games nhưng chưa giành HCV trước đó. Nay thì thầy trò HLV Sjafri làm được theo cách rất kiên cường.

Thái Lan, nền bóng đá đã từng đăng quang SEA Games 16 lần bước vào chung kết rất tự tin và được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, tức Thái Lan là “kèo trên” trước Indonesia.

Tuy nhiên, Indonesia tiếp cận trận đấu rất lạnh lùng. Trong khi đó cầu thủ Thái Lan có vẻ như áp lực hơn bởi nằm thế “kèo trên”. Mặt khác thầy trò Sritaro rất tự hào về giải đấu Doha Cup mà ở đó họ đánh bại chủ nhà Qatar 1-0, hòa nhà đương kim vô địch châu Á 2-2.

Cầu thủ Pratama Arhan có cú ném biên rất lợi hại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cầu thủ Pratama Arhan có cú ném biên rất lợi hại. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngay phút 21, Indonesia được hưởng quả ném biên và như mọi lần, Pratama Arhan lại ném biên như hai pha dọn cỗ từng ghi hai bàn vào lưới VN ở bán kết trong chiến thắng 3-2.

Pratama Arhan ném sát vào mặt cầu môn của thủ môn Soponwit Rakyard, rồi Ramahdan Sananta lao vào cận thành đánh đầu đưa bóng bay vào lưới trên vạch cầu môn thì trung vệ Jonathan dùng gối phá ra nhưng không thể, đành chấp nhận thua bàn.

Trận chung kết sẽ hay hơn nếu không có bạo lực xuất phát từ sự khiêu khích của các lãnh đội. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trận chung kết sẽ hay hơn nếu không có bạo lực xuất phát từ sự khiêu khích của các lãnh đội. Ảnh: A.PHƯƠNG

Cuối hiệp 1, phút 45+1, thủ môn Ernando Ari Sutaryadi có pha phát bóng sâu xuống phần sân Thái Lan dọc trung lộ, hai trung vệ của Thái Lan băng vào tranh bóng với Ramahdan Sananta, vừa lúc đó, thủ môn Soponwit dâng cao định lao ra, Sananta rất tinh tế tâng bóng dài và bổng qua đầu rồi văng vào lưới giúp Indonesia đào sâu cách biệt 2-0. Hiệp 1 khép lại mà Indonesia “vốn 2 bàn lận lưng”.

Sang hiệp hai, Indonesia vẫn giữ cách chơi tấn công của mình, đó cũng là cách phòng ngự tốt nhất. Cũng phải thừa nhận, hàng phòng ngự Indonesia và thủ môn Ernando chơi rất tốt.

Tuy nhiên đến phút 65, từ pha đá phạt góc, bóng được rót bổng vào, Anan Yotsanwan bật cao đánh đầu, bóng bay hiểm hóc làm bó tay thủ môn Ernando rút ngắn 1-2 cho Thái Lan.

Trận đấu trở nên kịch tính hơn với việc Thái Lan tiếp tục tìm bàn thắng và Indonesia lại muốn đào sâu cách biệt. Indonesia phản công với hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không thể gia tăng thêm cách biệt.

Trọng tài Qasim người Oman...mỏi tay và căng thẳng với trận đấu. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trọng tài Qasim người Oman...mỏi tay và căng thẳng với trận đấu. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trận đấu bù giờ đến bảy phút, khi những giây cuối cùng căng thẳng, không hiểu nghe thấy điều gì HLV Sjafri lao ra sân ăn mừng ngôi vô địch. Nhưng trọng tài Al Hatmi Qasim (người Oman) ra hiệu chưa hết giờ.

Và bi kịch đã đến với Indonesia khi Yotsakon có pha dứt điểm cận thành xuất phát từ pha phản công nhanh và san bằng 2-2 ở thời điểm phút thứ 90+7 vài chục giây.

Cay đắng, Indonesia bước vào hai hiệp phụ. Tuy nhiên ngay phút thứ nhất của hiệp phụ thì Irfan Jauhari có pha đột phá dọc sườn trái rồi ra chân rất kỹ thuật đưa Indonesia vượt lên dẫn 3-2.

Trong khu vực kỹ thuật, không hiểu vì sao mà các thành viên hai đội Thái Lan và Indonesia lao vào ẩu đả nhau. Một vị lãnh đội của Indonesia bị đá té ngã và bị đòn tiếp khi đã nằm sân.

Khi trận đấu sang phút sang phút 102, trung vệ Jonathan Khemdee bị thẻ vàng thứ hai với pha truy cản nguy hiểm. Thái Lan còn chín người trên sân.

Phút 107, Fajar Rachman gia tăng cách biệt lên 4-2 cho Indonesia, HLV Sjafri nhảy chân sáo ăn mừng.

Indonesia vô địch SEA Games trong trận cầu bạo lực và “mưa thẻ đỏ” ảnh 5

Cảnh sát phải vào sân can thiệp cuộc ẩu đả của lãnh đội hai đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Phút 120, Beckham kết liễu trận đấu bằng bàn thắng thứ năm cho Indonesia với chiến thắng 5-2.

Đây là cái kết quả có hậu cho Indonesia, cho thầy trò HLV Sjafri với lần vô địch SEA Games sau 32 năm, trong một trận đấu mà cầu thủ hai đội chơi rất cống hiến, nhưng bạo lực lại xuất phát từ các lãnh đội hai đội.

Trọng tài Al Hatmi Qasim đã rút tổng cộng 5 thẻ đỏ trong tình huống hai đội lao vào nhau. Tình huống hỗn chiến đầu hiệp phụ thứ nhất, trọng tài Qasim rút thẻ đỏ thủ môn Soponwit của Thái Lan, Komang Teguh của Indonesia, ba quan chức lãnh đội trong khu vực kỹ thuật của Indonesia, trong đó có vị lãnh đội bị té ngã vẫn bị cầu thủ Thái Lan nhảy vào đạp, đánh.

Hai đội lao vào nhau khiến trọng tài rút nhiều thẻ đỏ.

Hai đội lao vào nhau khiến trọng tài rút nhiều thẻ đỏ.

Tổng cộng U-22 Thái Lan có 3 cầu thủ đang thi đấu phải nhận thẻ đỏ, và một cầu thủ quá mệt chấn thương phải rời sân khi Thái Lan hết quyền thay người. Những phút cuối, Thái Lan chỉ còn bảy người trên sân. Trong khi đó, Indonesia chỉ có 1 cầu thủ trong sân bị đuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm