Jessica Pegula ngược dòng thần kỳ vào chung kết

(PLO)-Jessica Jessica Pegula ngược dòng thần kỳ, lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Grand Slam sau khi loại Karolina Muchova tại bán kết Mỹ mở rộng 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
Pegula ngược dòng thần kỳ
Tay vợt Mỹ Jessica Pegula đang có phong độ cực tốt trên mặt sân cứng. Ảnh: USOPEN

Từ thế trận thua set đầu và bị dẫn 2-0 ở set hai, tay vợt người Mỹ Pegula ngược dòng thần kỳ, giành chiến thắng 1-6; 6-4; 6-2, giành suất đối đầu với tay vợt số 2 thế giới Aryna Sabalenka trong trận chung kết diễn ra vào ngày mai (7-9).

Sabalenka cũng lọt vào trận chung kết Mỹ mở rộng lần thứ hai liên tiếp, sau khi đánh bại một tay vợt người Mỹ khác là Emma Navarro với tỉ số 6-3; 7-6 (7/2).

“Tôi nghĩ mình thật may mắn khi vẫn trụ lại được”, Pegula thừa nhận sau khi ​​đối thủ người Czech – Muchova đã bỏ lỡ hai cơ hội dễ dàng đoạt break để vươn lên dẫn trước 3-0 ở set hai.

“Cô ấy khiến tôi trông giống như một người mới vào nghề, cô ấy đã hủy hoại tôi khiến tôi sắp bật khóc nhưng tất cả chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt. Thú thật, tôi cũng không biết mình đã xoay chuyển tình thế như thế nào”, Pegula ngược dòng thần kỳ chia sẻ thêm.

pegula-nguoc-dong-than-ky-2.JPG
Pegula lần đầu tiên vào chung kết một giải Grand Slam trong sự nghiệp. Ảnh: USOPEN

Hiện tại, Pegula đã thắng 15/16 trận đấu trên mặt sân cứng mùa hè nước Mỹ, trong đó có chức vô địch ở Toronto và thất bại ở trận chung kết Cincinnati trước Sabalenka. “Đây là cơ hội để đòi lại món nợ nhưng sẽ rất khó để đánh bại cô ấy”, Pegula nhấn mạnh.

Ở trận đấu bán kết đơn nữ, Muchova đã cứu được ba điểm break ở game thứ 3 của set một, khiến Pegula nhanh chóng sụp đổ. Tiếp đến, tay vợt 30 tuổi người Mỹ cũng để mất điểm ở ván thứ 4 và thứ 6 và thua nhanh luôn set mở màn.

Việc làm chủ hoàn toàn thế trận đã giúp Muchova mang về 11 điểm winner, so với chỉ 3 điểm của Pegula khi set mở màn khép lại sau 28 phút tranh tài.

Đây được xem là đòn giáng mạnh vào Pegula, tay vợt trước đó đã hạ gục đối thủ số 1 thế giới - Iga Swiatek. Lần đầu tiên lọt vào bán kết Grand Slam, sau khi đã từng thua tay vợt Ba Lan 6/8 lần chạm trán trước đó.

IMG_1732.JPG
Sabalenka là đối thủ trong trận chung kết của Pegula.

Muchova tiếp tục dẫn trước 2-0 ở set hai, giành chiến thắng 7 game liên tiếp trước khi Pegula ngược dòng thần kỳ.

Bất ngờ được tiếp thêm sức mạnh, tay vợt người Mỹ vượt lên dẫn 4-2, trước khi để đối thủ quân bình 4-4. Tuy nhiên ngay sau đó, Muchova lại mắc lỗi giao bóng kép ở điểm kết thúc set đấu.

Tại set đấu quyết định, Pegula một lần nữa bứt phá dẫn 3-0, rồi 5-2 sau game thứ bảy kéo dài tới gần 10 phút.

Cú đánh bóng chệch cuối cùng trong số 46 lỗi đánh hỏng của Muchova, khiến tay vợt người Czech tự định đoạt số phận của mình trong tiếc nuối.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Vì sao đài truyền hình Úc xin lỗi Djokovic?

Vì sao đài truyền hình Úc xin lỗi Djokovic?

(PLO)-Đài truyền hình Úc xin lỗi Djokovic sau khi tay vợt người Serbia khẳng định, không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào tại sân ở giải quần vợt Úc mở rộng 2025.

MU vs Southampton: Cơ hội chiến thắng

MU vs Southampton: Cơ hội chiến thắng

(PLO)- Tiếp đón đội chót bảng Southampton trên sân Old Trafford ở vòng 21 Premier League là cơ hội chiến thắng cho MU để thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng.

Djokovic áp sát danh hiệu ATP thứ 100

Djokovic áp sát danh hiệu ATP thứ 100

(PLO)- Nỗ lực đoạt danh hiệu ATP thứ 100 của Novak Djokovic đã rất gần, sau khi đánh bại đối thủ kỳ cựu Gael Monfils 6-3; 6-3 để lọt vào tứ kết Brisbane International.