VĐV marathon bị bạn trai tưới xăng đốt đã không qua khỏi

(PLO)-Bốn ngày sau vụ việc, VĐV marathon người Uganda - Rebecca Cheptegei đã tử vong do vết thương quá nặng sau khi bị bạn trai tưới xăng đốt ở Kenya.

bạn trai tưới xăng đốt
VĐV marathon Rebecca Cheptegei. Ảnh: AFP

Thông tin được hãng thông tấn Đức (dpa) dẫn nguồn từ Liên đoàn Điền kinh Uganda.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của vận động viên Rebecca Cheptegei vào sáng sớm nay, người đã trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Với tư cách liên đoàn, chúng tôi lên án những hành động như vậy và kêu gọi công lý. Cầu mong linh hồn cô được an nghỉ”, tuyên bố của Liên đoàn Điền kinh Uganda trên mạng xã hội X.

Theo cảnh sát Kenya, hung thủ người Kenya - Dickson Ndiema Marangach cũng là bạn trai tưới xăng đốt hôm Chủ Nhật. Vụ việc xảy ra sau một cuộc cãi vã giữa cả hai. Hiện hung thủ Marangach đang bị điều tra vì hành vi cố ý giết người.

Ngay khi xảy ra vụ việc, những người hàng xóm đã dập lửa và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện ở thành phố Eldoret, nhưng các bác sĩ đã không thể cứu sống được Cheptegei.

Theo phòng khám, Cheptegei bị phỏng 80% cơ thể và hít phải khói độc, trong khi bạn trai cô bị phỏng 30%.

Tại nội dung marathon Olympic diễn ra vào tháng trước tại Paris, Cheptegei (33 tuổi) đã về đích hạng 44. Năm 2021, cô đã giành chức vô địch Giải chạy địa hình và leo núi thế giới đầu tiên.

Cheptegei sống cùng chị gái và hai con gái ở Endebess, một khu vực gần biên giới với Uganda, cha cô, ông Joseph Cheptegei chia sẻ với giới truyền thông Kenya.

Cảnh sát cho biết, hung thủ Marangach đã lẻn vào nhà Cheptegei vào chiều Chủ Nhật khi cô đang ở nhà thờ cùng các con. Hung thủ đợi cô trở về nhà rồi mới ra tay.

ban-trai-tuoi-xang-dot.JPG

Tờ Standard đưa tin, các con gái của Cheptegei đã chứng kiến ​​cô bị bạn trai tưới xăng đốt.

“Hắn ta đá tôi khi tôi cố chạy đến cứu mẹ tôi. Tôi lập tức kêu cứu và một người hàng xóm đã nỗ lực dập lửa bằng nước nhưng không được”, một trong hai con gái của Chaptegei thuật lại.

Nhiều lời tri ân đã được gửi đến VĐV marathon xấu số Rebecca Cheptegei.

Ủy ban Olympic quốc gia Kenya gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cộng đồng thể thao Uganda, gia đình và bạn bè của Cheptegei: “Tài năng và sự kiên trì của Rebecca với tư cách là người giữ kỷ lục Marathon nữ của Uganda và là VĐV Olympic Paris 2024 sẽ luôn được ghi nhớ và tôn vinh.

Sự ra đi đột ngột và bi thảm của cô là một mất mát to lớn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho cô trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi tôn vinh những thành tựu của cô và đấu tranh để chấm dứt nạn bạo lực giới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm