Trung vệ John Terry dù ghi bàn quyết định giúp Chelsea hạ chủ nhà Burnley 2-1 nhưng cổ động viên nhà vẫn không ngớt kêu gọi cách chức đội trưởng đội tuyển Anh. Nguyên do Terry bị dính vào scandal tình ái với vợ bạn.
Vì vụ này trước trận đấu trên, Terry đã từ chối trả lời mọi câu hỏi kiểu “đá bổng” của báo giới. Bước vào trận đấu, mỗi khi Terry có bóng, cầu thủ này đều bị khán giả la ó chế nhạo. Thậm chí họ còn hò hét kêu gọi cầu thủ Chelsea “Coi chừng! Đừng để vợ một mình với Terry!”.
Nhưng thật trớ trêu khi chính cầu thủ bị ghét nhất và bị chỉ trích nhiều nhất lại là người hùng của trận đấu. Vào phút 82, khi tỉ số đang là 1-1 thì Terry xông lên đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng, giúp Chelsea tiếp tục giữ ngôi đầu bảng Premiership. Dù ghi bàn nhưng Terry vẫn bị la ó, chỉ trích và bản thân anh cũng không tỏ vẻ gì vui mừng mà lầm lũi chạy về. Có báo ở Anh còn nói rằng khi ấy cầu thủ này không mừng mà còn khóc nữa!
Vụ lún sâu vào người đẹp Vanessa bị báo chí Anh đang làm lớn khiến Terry sẽ mất rất nhiều và có ít nhất hai gia đình đổ vỡ. Ảnh: GETTY IMAGES
Chắc chắn tâm lý Terry đang bị sức ép dư luận đè nặng khi bị đặt vấn đề về tư cách đạo đức của một đội trưởng liên quan đến việc gạ tình vợ bạn và làm hỏng hạnh phúc của đồng nghiệp (cầu thủ Bridge cùng ở Chelsea, nay đã chuyển về Manchester City).
Cô người mẫu Pháp Vanessa Perroncel, 33 tuổi đã có một con trai ba tuổi với cầu thủ Bridge nhưng vì Terry (đã có vợ hai con) mà trục trặc với Bridge. Báo chí Anh mấy hôm nay còn đưa thông tin Vanessa Perroncel có bầu với Terry hồi cuối năm rồi và bị bắt đi phá thai (!?).
Vừa qua, Terry đã nhờ luật sư nộp đơn lên tòa án yêu cầu ngăn cản báo chí không được làm ầm ĩ chuyện đời tư của mình, song tòa án Anh bác bỏ vì đây là sự kiện đã vượt quá giới hạn đời tư mà liên quan đến vấn đề đạo đức xã hội. Thế là Terry quay qua tìm cách mua chuộc người tình Vanessa giữ im lặng, không được thố lộ gì với báo chí qua một thỏa thuận ký kết đàng hoàng với cái giá 1,5 triệu USD. Thế nhưng mới đây lại có nguồn tin là cô người mẫu Pháp này dự tính thực hiện hồi ký đời mình trong đó có scandal với Terry.
Trước đòi hỏi của công luận cần giữ sự đoàn kết trong nội bộ cũng như bảo vệ uy tín cho đội tuyển, Liên đoàn Anh muốn Terry từ chức, nếu không có lẽ phải cách chức anh như 87% trong 2.000 người được thăm dò đã có ý kiến. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về HLV Capello đang nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.
| Bridge: “Tôi không bao giờ thi đấu chung với Terry” Về phía kẻ bị tình phụ Bridge, anh đã lên tiếng yêu cầu đừng làm ảnh hưởng đến cậu con trai ba tuổi của mình với Vanessa, đồng thời nhấn mạnh sẽ không bao giờ đá chung với Terry dù được gọi vào đội Anh dự World Cup sắp tới. |
HUY KHANH