Kẻ trộm quay lại… đòi xe

Công an phường Hoa Lư TP Pleiku (Gia Lai) ngày 15-6 cho biết vừa bàn giao vụ trộm hàng chục con cá Koi tại một quán cà phê trên địa bàn lên Công an TP để giải quyết theo thẩm quyền.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm trộm

Thông tin ban đầu, quán cà phê nay nuôi một bể cá Koi làm cảnh. Khuya 9-6, camera an ninh báo động, chủ quán thì phát hiện ba thanh niên đang trộm cá nên truy đuổi. Nhóm trộm bỏ lại một chiếc xe máy và chạy thoát, gia chủ sau đó báo công an và bàn giao tang vật.

Vài chục phút sau, có năm thanh niên tới quán đòi lại chiếc xe máy trên, tuy nhiên Công an phường Hoa Lư có mặt can thiệp và đưa nhóm người trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Việt Chung (28 tuổi,  trú phường Thống Nhất khai rất thích chơi cá nhưng ngặt nỗi không có tiền để chơi. Phát hiện quán có cá, Trung nhiều lần cùng bạn đột nhập để trộm, tuy nhiên sau đó số cá này hầu hết đều chết.

Tiến hành kiểm tra nhà Chung, lực lượng công an thu giữ được năm con cá Koi.

Bể cá Koi của quán cà phê từng nhiều lần bị trộm viếng thăm

Theo Công an phường Hoa Lư, động cơ bắt cá Koi của nhóm Trung là mang về chia nhau nuôi, không phải để buôn bán. Còn những thanh niên đi theo Chung đi đòi lại xe máy thì không hề biết rằng Chung trước đó đã đi ăn trộm cá Koi và bị giữ xe.  

Theo chủ quán, trong bể có tổng cộng 50 con cá Koi (khoảng 40 triệu đồng), kẻ trộm đã ba lần viếng thăm và cuỗm mất 40 con. Gia đình đã nhiều đêm tổ chức rình nhưng không phát hiện được. "Đáng sợ thật, đã đi ăn trộm nhà người ta rồi còn quay lại hăm dọa. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng" -  chủ quán cà phê bức xúc.

Hiện, cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh Chung cùng một đồng bọn khác, đồng thời tiếp tục truy tìm những người còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm