Khép lại Duyên dáng Việt Nam 22: Cô gái trẻ, đẹp tuy có chút vụng về

Đưa nghệ thuật về tỉnh nhỏ miền Trung nhưng chương trình vẫn quy mô, hoành tráng và nghiêm túc.

Lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật sang trọng như Duyên dáng Việt Nam đến với một thành phố quê như Tuy Hòa, Phú Yên làm xôn xao cuộc sống bình lặng của vùng đất này.

So với những đô thị lớn, Tuy Hòa quá nhỏ bé, dân dã và hạn hẹp về cơ sở vật chất đáp ứng cho chương trình nghệ thuật hoành tráng. Nhưng Duyên dáng Việt Nam đã rất giữ gìn thương hiệu, không làm chương trình dễ dãi. Các nghệ sĩ đã tập luyện rất nghiêm túc. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đầu tư ý tưởng, dàn dựng chăm chút, công phu để có những hình ảnh sân khấu đẹp, sinh động. Khán giả Tuy Hòa trầm trồ, vỗ tay từng chập khi sân khấu xuất hiện mô hình thuyền thật, cầu phao lãng mạn, diễn viên treo mình trên mỏ neo hát và mưa đổ nước trên cao xuống, bươm bướm bay ngang sân khấu… Trong sân khấu là vậy, ngoài sân khấu, nhiều khán giả dù không có vé vẫn mặc đồ đẹp, lịch sự đi đủ cả vợ chồng, con cái đến khu vui chơi nằm chung khu với nhà hát Sao Mai, nơi diễn ra Duyên dáng Việt Nam 22. Khi siêu mẫu Trần Thu Hằng cùng những chuyên gia trang điểm ra chợ địa phương mua quà, bà con xôn xao nhìn ngắm, khen “đẹp quá trời”. Nhiều người dân còn gọi cô người mẫu này là… Hoa hậu Mai Phương Thúy và chỉ nhau ra xem mặt hoa hậu để đỡ tốn tiền vé đi xem…

Sau nhiều tranh cãi về tài năng nghề nghiệp của Nguyễn Quang Dũng qua sản phẩm ăn khách anh tạo ra gần đây, Duyên dáng Việt Nam xem như thước đo về độ chín và chiều sâu làm nghề của đạo diễn trẻ này. Có thể ví Duyên dáng Việt Nam 22 như một cô gái trẻ - đẹp nhưng… vụng về. Là đạo diễn phim, thiếu kinh nghiệm về sân khấu, việc kết nối các tiết mục của Nguyễn Quang Dũng chưa khéo léo và gọn gàng. Sân khấu thiếu chiều sâu, tầng nấc hay thiết kế xoay để nghệ sĩ, dàn nhạc xuất hiện hay đi vào linh động. Nhiệm vụ liên kết tiết mục được đặt nặng vào lời dẫn của MC. Song hai MC chỉ đứng một chỗ, cách nói tuy lưu loát nhưng thiếu giao đãi với khán giả để gắn khán giả liền lạc vào chương trình.

Tự bản thân tuổi trẻ và sắc đẹp đã có một sức hút riêng. Duyên dáng Việt Nam cũng có sức hút đó. Duyên dáng Việt Nam 22 đã khép lại, cứ nhớ những bài hát nồng nàn như Trưa vắng của Mỹ Linh; da diết hồn quê như Dạ cổ hoài lang của nghệ sĩ Ngọc Giàu; phiêu bồng, bay bổng như Trên đỉnh Phù Vân của Mỹ Linh, Trương Chi của Ánh Tuyết; hay hừng hực lửa và sức sáng tạo cá tính như Mái đình làng biển của Tam ca 3A...

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới