Khi Thành Lương bị “bắt”

U-23 Việt Nam dưới thời HLV Goetz xây dựng Thành Lương trong vai trò dẫn dắt và sức sống của đội dựa nhiều vào sự thành, bại của cầu thủ này.

Khi đối phương bịt kín và cô lập Thành Lương thì hầu như toàn đội bế tắc. Các vệ tinh quanh Lương như Văn Quyết có kỹ thuật, có sức bền và tốc độ nhưng vẫn còn non kinh nghiệm đặc biệt trong cách ứng xử trước những thời điểm quyết định. Ở Hà Nội T&T, Quyết là tay săn bàn có số nhưng khi phải chơi trong đội hình U-23, cầu thủ 20 tuổi này bị mất đi tính “sát thủ” khi bế tắc lại cứ phải nỗ lực liên tục suốt trận.

Cách chơi của U-23 Việt Nam tại VFF Cup qua hai trận hòa Uzbekistan và Malaysia rất giống với hai trận đầu tại SEA Games với Philippines và Myanmar. Trận đầu ít bị bắt bài chơi thoải mái hơn và hay hơn, sang trận thứ hai bị đối phương nghiên cứu bắt bài thì bế tắc và gặp khó khăn trong việc ứng xử.

So sánh giữa U-23 với đội tuyển thì có thể thấy ở đội tuyển nếu một, hai cầu thủ bị bắt bài thì những cầu thủ còn lại có khả năng thích nghi và giải quyết được, gỡ rối được, còn ở đội U-23 thì sự non nớt của nhiều cầu thủ chưa thể giúp cho HLV Goetz có những phương án 2 và 3 sau khi bị bắt bài.

U-23 Việt Nam bị căn bệnh bàn thắng và bệnh tâm lý của một đội bóng lúc nào cũng chơi một thứ bóng đá tấn công và áp đặt lên đối phương nhưng nếu bị khóa lại thì sẽ bế tắc và rối rắm. Đó là lý do có trận thắng thật hoành tráng khi đối phương cũng chơi cởi mở) nhưng có trận lại rất rối (gặp đối thủ chơi tử thủ, bắt người chặt và đá rát).

Nhìn các học trò Goetz xoay sở, không khó để nhìn ra họ thiếu những miếng đánh đa dạng để đối phó với từng thế trận, từng loại đối thủ và đó là điều đáng lo cho chặng đường còn lại.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm