Khốn khổ vì trường xuống cấp

Chuẩn bị khai giảng năm học mới nhưng nhiều trường tại TP.HCM, đặc biệt ở quận 8, học sinh phải học trong môi trường cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo chất lượng dạy và học.

Vừa học vừa bịt mũi!

Trường Tiểu học Vạn Nguyên (phường 15, quận 8) những năm học trước sĩ số chưa quá 30 học sinh/lớp nhưng năm nay đã “đạt chuẩn” 35 học sinh. Thầy Đặng Ngọc Trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Nguyên, cho biết: “Mấy năm trước, mỗi lúc triều cường kết hợp với mưa, nước thối từ kênh Tàu Hủ đen kịt tràn vào lớp, học sinh phải ngồi bó gối, tay viết bài, tay bịt mũi, giáo viên thì đeo khẩu trang. Hôm nào nước thối quá đành phải nghỉ sớm”.

Theo thầy Trình, mỗi khi nước tràn vào trường thì hai, ba ngày sau mới rút, học sinh không thể nào học được. Nhà trường đành bàn với phụ huynh thuê người đào cống, mua máy bơm để bơm nước ra kênh. Giải pháp này mang hiệu quả tức thời, nước rút trong vòng 1 giờ sau đó. Phụ huynh an tâm phần nào nên sĩ số năm học này mới đạt 35 em/lớp.

Lấy ra một xấp ảnh chụp Trường Vạn Nguyên ngập nước mênh mông, thầy Trình nói: “Trường của TP mà ngập nước còn hơn khu vực nước lũ ở đồng bằng sông Cửu Long” rồi phấn khởi cho hay năm 2010, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã về thị sát trường và cho biết cuối năm nay sẽ cho khởi công xây mới trường. “Nghe mà mừng muốn rớt nước mắt. Học trò sẽ thoát khỏi ô nhiễm, thầy cô dạy chất lượng hơn. Chứ phụ huynh chê trường mình, chạy sang trường bạn vô tình làm gánh nặng thêm cho nhau” - thầy Trình nói.

Khốn khổ vì trường xuống cấp ảnh 1

Trường Tiểu học Rạch Ông, đường Dương Bá Trạc (phường 2, quận 8) xuống cấp, ngưng hoạt động từ năm học 2010-2011 đến nay. Học sinh phải qua học ké Trường Tiểu học Âu Dương Lân (phường 3). Ảnh: QV

Khốn khổ vì trường xuống cấp ảnh 2

Sân Trường Tiểu học Vạn Nguyên (Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8) thấp hơn mặt đường, cứ mưa, triều cường là ngập nước, hôi thối. Ảnh: QV

Học ké hàng xóm

Cô Mao Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, chia sẻ: “Đa phần dân cư quận 8 là lao động nghèo, dân nhập cư sống tạm bợ, Trường Vạn Nguyên không tổ chức được lớp bán trú. Trường mình cơ sở khang trang hơn nên cố gắng tổ chức được bốn lớp bán trú để phụ huynh bên Vạn Nguyên có nhu cầu thì gửi con để họ yên tâm đi làm. Tổ chức trong điều kiện thiếu thốn như vậy mà nhu cầu lớp bán trú lúc nào cũng cao nên vất vả lắm, chỉ mong các cấp ngành, UBND TP sớm cho triển khai xây mới Trường Vạn Nguyên để giảm áp lực cho nhau”.

Một trường hợp chia sẻ tương tự là Trường Tiểu học Rạch Ông, đường Dương Bá Trạc (phường 2, quận 8). Trường đã đóng cửa từ năm học trước vì xuống cấp nghiêm trọng, sợ trường sập bất tử. Trước thực trạng này, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận 8 yêu cầu Trường Tiểu học Âu Dương Lân tiếp nhận, cho Trường Rạch Ông mượn tạm 10 phòng học. Cô Võ Thị Thanh Sen, Hiệu trưởng Trường Âu Dương Lân, tâm sự: “10 phòng học trường vừa xây xong để giảm áp lực sĩ số và trang bị vài phòng vi tính, tăng cường thêm các lớp tiếng Anh, phòng chức năng… Trước tình hình của trường bạn, mình phải san sẻ, gánh vác nhau lúc khó khăn chứ sĩ số lớp học của trường cũng 44-46 cháu/lớp rồi”.

“Dạy một năm ở trường mới, về hưu mới vui…”

Tôi công tác tại Trường Vạn Nguyên từ năm 1991. Gần 20 thầy cô gắn bó với trường, lội nước cùng bao thế hệ học trò. Những lúc ấy chỉ sợ học trò đánh rơi sách, vở xuống nước hay lội nước nhiều, nước ăn chân. Thầy trò cùng nhau bảo vệ tập, sách, đóng cái thanh gỗ vào bàn để học trò gác chân học cho đỡ mỏi. Trường được nâng nền lên không biết bao nhiêu lần, ngập vẫn ngập. Mấy cháu thấy mô hình trường mới một trệt, ba lầu hỏi: “Cô ơi, chừng nào mình được học trường mới?”. Đau thắt ruột mà không biết trả lời thế nào, chỉ nói rằng các bác đang xây, chắc sắp xong rồi… Nghe Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định bằng mọi giá khởi công xây trường trong năm 2011, tôi mừng lắm vì năm học tới tôi về hưu rồi. Đời nhà giáo về hưu thấy các cháu thế hệ sau có trường mới là hạnh phúc rồi.

LẠI THỊ THÚY, giáo viên lớp 3/4

Mong cháu nội được học trường mới

Con cháu tui gắn với Trường Tiểu học Vạn Nguyên hơn 26 năm rồi, từng ấy năm bao nhiêu thế hệ học trò phải học trong cảnh nước kênh Tàu Hủ dơ bẩn. Mỗi lần nước ngập các cháu lớp 4, lớp 5 cõng mấy đứa em lớp 1, lớp 2 vào lớp thấy thương lắm. “Chắc lên lớp 2 nó sẽ được học trường mới”. Hàng trăm phụ huynh của Trường Vạn Nguyên cứ an ủi vậy. Và chính quyền, lãnh đạo TP cũng đã quan tâm. Hy vọng năm sau công trình được thay thế ngôi trường cấp 4 hiện nay cứ mưa, thủy triều là ngập.

Ông HOÀNG VĂN MINH (Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8)

QUỐC VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm