Klopp dính chấn thương kỳ lạ

(PLO)-  HLV Jurgen Klopp của Liverpool dính chấn thương kỳ lạ sau khi Diogo Jota ghi bàn vào lưới Tottenham.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (1-5), trận cầu tâm điểm vòng 34 Premier League giữa Liverpool và Tottenham trên sân Anfield đã diễn ra căng thẳng và kịch tính với kịch bản không ai ngờ tới. Thầy trò HLV Jurgen Klopp dẫn trước đến 3-0 chỉ sau 15 phút bóng lăn với các pha lập công của Curtis Jones, Luis Diaz và Mohamed Salah (pen).

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trên sân Anfield khi chủ nhà Liverpool chơi trùng xuống để Tottenham gỡ hòa 3-3, trong đó bàn san bằng tỉ số của Richarlison đến ở phút 90+3. Trước đó, bộ đôi tiền đạo Harry Kane và Son Heung-min lần lượt ghi 2 bàn cho Tottenham.

Liverpool và Tottenham tạo nên trận đấu siêu kịch tính. ẢNH: MIRROR

Liverpool và Tottenham tạo nên trận đấu siêu kịch tính. ẢNH: MIRROR

Kịch tính lên cao trào khi điều khó tin đã xảy ra, sai lầm chuyền bóng hỏng của cầu thủ Tottenham tạo điều kiện cho Diogo Jota sút bóng cận thành chéo góc ấn định chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc cho Liverpool ở phút 90+4.

Khi Liverpool ghi bàn thứ tư, HLV Jurgen Klopp ở ngoài đường biên lao đến đối đầu với trọng tài thứ tư. Có vẻ như ông thầy người Đức trong lúc không thể kìm chế cảm xúc đã dính chấn thương gân khoeo.

Pha lập công muộn của Jota khiến cả cầu trường sân Anfield trở nên náo nhiệt và vỡ tung. Klopp cũng phản ứng bằng cách lao xuống đường biên để mắng trọng tài thứ tư.

Tuy nhiên, rõ ràng là HLV trưởng của Liverpool đã tự làm mình bị thương với hành động đó. Người ta thấy Klopp khập khiễng đi cà nhắc trở lại “chiếc ghế độc mộc” của mình, còn tay thì ôm chặt gân khoeo.

Tottenham suýt chút nữa khiến Liverpool ôm hận khi gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn đến 0-3. ẢNH: GETTY

Tottenham suýt chút nữa khiến Liverpool ôm hận khi gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn đến 0-3. ẢNH: GETTY

Klopp đã nhanh chóng bị trọng tài Paul Tierney phạt thẻ vàng vì hành động thái quá của mình. Nhưng huyền thoại Manchester United Gary Neville, người đang bình luận trận đấu cho nhà đài Sky Sports, cho rằng HLV người Đức lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì hành vi nóng nảy đó.

Biểu tượng của Manchester United Gary Neville nói về bàn thắng quyết định của Liverpool: "Đó là điều tuyệt vời nhất mà bạn từng thấy. Lucas Moura thực hiện đường chuyền vô định nhất (để mất bóng ngay khu vực gần cấm địa Tottenham).

Không rõ đó là đường chuyền cho thủ môn hay cho Romero. Và Jota, anh ấy đoạt được bóng và sút vào góc xa khung thành. Sau đó, Jurgen Klopp gặp chút rắc rối với trọng tài thứ tư. Klopp bị chấn thương gân khoeo”.

Neville sau đó đã đề cập đến những hành động của Klopp khi nói thêm: “Jurgen Klopp đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân vì những gì ông ấy đã làm với trọng tài thứ tư nhưng, như chúng ta vẫn nói, ông ấy sẽ không quan tâm. Ông ấy “sống ngoài lề””.

Klopp ôm chặt chân sau khi dính chấn thương. ẢNH: MIRROR

Klopp ôm chặt chân sau khi dính chấn thương. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói về chấn thương của mình: "Tôi không chắc đó là gân khoeo. Nó rất đau”.

Chiến lược gia người Đức cũng nhắm vào trọng tài Tierney khi nói với Sky Sports: "Làm sao họ có thể phạm lỗi với Mohamed Salah (trước bàn thắng thứ ba của Spurs). Chúng tôi có lịch sử với Paul Tierney, tôi thực sự không biết ông ta có vấn đề gì với chúng tôi hay không mà lại chống chúng tôi. Ông ta đã nói rằng không có vấn đề gì nhưng điều đó không thể đúng.

Cách ông ta nhìn tôi, tôi không hiểu. Ở Anh, không ai phải làm rõ những tình huống như thế này, nó thực sự phức tạp và khó hiểu. Màn ăn mừng của tôi là không cần thiết, điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng những gì Paul Tierney nói với tôi khi phạt tôi thẻ vàng là không ổn”.

Jota ấn định tỉ số 4-3 và cùng các đồng đội ăn mừng đầy phấn khích. ẢNH: GETTY

Jota ấn định tỉ số 4-3 và cùng các đồng đội ăn mừng đầy phấn khích. ẢNH: GETTY

Chiến thắng kịch tính trước Tottenham giúp Liverpool vẫn còn hi vọng mong manh lọt Top 4 Premier League mùa này kèm suất dự Champions League. Liverpool vươn lên xếp thứ 5 với 56 điểm, kém vị trí thứ tư của MU 7 điểm và còn đá nhiều hơn “quỷ đỏ” thành Manchester 1 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm