Klopp giải thích về màn cãi nhau nảy lửa với Arteta

Rạng sáng nay (21-11), Liverpool đã xuất sắc đánh bại Arsenal với tỉ số 4-0 ở vòng 12 Premier League trên sân nhà Anfield. 4 bàn thắng của Liverpool đều được ghi do công của 4 cầu thủ trên hàng tiền đạo là Sadio Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah và Minamino.

Các ngôi sao MU bật khóc trong phòng thay đồ
Các ngôi sao MU bật khóc trong phòng thay đồ
(PLO)- Cảm xúc của các cầu thủ Manchester United đã dâng đến cao trào tại Vicarage Road sau thất bại 1-4 trước Watford khiến Ole Gunnar Solskjaer đứng trước bờ vực bị sa thải.

Sau hơn nửa giờ thi đấu, tỉ số vẫn là 0-0 thì một tình huống tranh cãi đã xảy ra bên ngoài đường pitch giữa hai HLV Jurgen Klopp của Liverpool và Mikel Arteta của Arsenal. Tình huống châm ngòi cho màn cãi nhau nảy lửa giữa hai HLV đến từ pha tranh chấp trên không giữa Mane và hậu vệ Takehiro Tomiyasu của Arsenal.

Klopp và Arteta lao vào nhau tranh cãi gay gắt. ẢNH: REX

HLV Jurgen Klopp giải thích sau trận đấu: “Đó là tình huống Sadio Mane không phạm lỗi nhưng băng ghế dự bị của Arsenal đã lao lên như thể Mane xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Tôi đã hỏi họ muốn gì trong tình huống đó. Nó không ổn chút nào. Chúng tôi đã phải thay Mane ra nghỉ trong trận đấu với Atletico Madrid (ở Champions League) vì họ muốn dùng tiểu xảo để Mane nhận thẻ vàng thứ hai”.

HLV Klopp và Arteta đều nhận thẻ vàng từ trọng tài chính sau pha tranh cãi này. HLV Klopp thừa nhận ông xứng đáng nhận thẻ vàng trong tình huống này nhưng ông thừa nhận phải lên tiếng để tránh để Liverpool chịu thiệt thòi.

Đội ngũ ban huấn luyện Arsenal ngoài đường pitch kích động sau pha va chạm giữa Mane và Tomiyasu. ẢNH: MIRROR

Chiến lược gia người Đức Klopp tiếp tục: “Trọng tài đã làm rất tốt trong tình huống đó. Tôi xứng đáng bị thẻ vàng. Nhưng điều đó không ổn và đó là những gì tôi muốn nói. Nó chỉ xảy ra vào thời điểm đó”.

Khi được truyền thông hỏi liệu màn tranh cãi đó có kích động đám đông CĐV trên sân Anfield và các cầu thủ Liverpool không, Klopp đùa cợt: “Tôi không biết, tôi sẽ phải xem lại nó. Tôi sẽ làm điều đó thường xuyên hơn nếu đúng là như vậy”.

Trong khi đó, HLV Arteta của Arsenal cũng đối mặt với câu hỏi tương tự từ truyền thông Anh sau trận đấu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tỏ ra rất bình tĩnh trả lời trước truyền thông, khác hẳn với thái độ giận dữ của ông với Klopp trên sân.

Klopp khẳng định ông xứng đáng bị trọng tài phạt thẻ vàng. ẢNH: MIRROR

Arteta cho biết: “Không có gì thúc đẩy sự việc đi xa hơn. Đơn giản là tôi đang bảo vệ đội của mình, còn Klopp cũng bảo vệ đội của ông ấy. Tôi đã nói chuyện với Klopp sau trận đấu và chúc mừng màn trình diễn của Liverpool. Đối với tôi, về sự cố này, chúng là một phần của sức nóng trong trận và cách chúng tôi cạnh tranh nhau”.

Arteta cũng bị truyền thông hỏi rằng ông có “cảm thấy sự bùng nổ của mình đã tạo thêm sự kích động của CĐV Arsenal trên sân” hay không. Arteta khẳng định không phải là vậy.

Arteta nói thêm: “Tôi nghĩ bầu không khí phi thường này đã được các CĐV tạo ra ngay từ đầu trận. Tôi nghĩ đám đông này không cần thêm điều gì khác, nên tôi không nghĩ hành động của tôi đã tạo ra sự khác biệt”.

Arteta không kìm được cơn giận bất chấp được can ngăn. ẢNH: REUTERS

Chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Arsenal trên sân nhà Anfield giúp đội bóng của Jurgen Klopp tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp Premier League với 25 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 5 điểm. Trong khi đó, “pháo thủ” Arsenal của Mikel Arteta đứng vị trí thứ 5 với 20 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm