Klopp nói về việc Liverpool phục hận Real Madrid

Vào lúc 2h rạng sáng mai (7-4), Liverpool sẽ đối đầu với Real Madrid ở trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân khách. Đây là màn tái đấu giữa hai đội sau khi Liverpool thua cay đắng Real Madrid 1-3 ở chung kết Champions League năm 2018 tại Kiev (Ukraine).

Dù đúng 1 năm sau, Liverpool hạ Tottenham để vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB nhưng những người yêu mến The Kop chưa bao giờ quên trận chung kết với Real Madrid năm 2018.

Ở trận đấu đó, đội trưởng Sergio Ramos đã liên tục dùng tiểu xảo để loại bỏ các cầu thủ Liverpool và anh đã thành công. Ramos kẹp tay tiền đạo chủ lực Mohammed Salah của Liverpool khiến ngôi sao người Ai Cập phải “đi tắm sớm” trong nước mắt. Salah sau đó suýt chút nữa mất luôn World Cup 2018 cùng đội tuyển Ai Cập vì chấn thương nặng này.

Ramos dùng tiểu xảo khiến Salah trật vai rời sân trong nước mắt. ẢNH: PA

Bên cạnh đó, Ramos còn có hành động thúc cùi chỏ rất kín vào thủ môn Karius. Thủ thành của Liverpool sau đó “hoa mắt chóng mặt” quăng bóng thẳng vào chân Karim Benzema khiến bóng chui vào lưới. Chung cuộc Liverpool nhận trận thua cay đắng 1-3.

Real Madrid đăng quang Champions League mang đậm dấu ấn của tiểu xảo và sự ma mãnh của Ramos. Sau trận đấu, HLV Klopp đã rất tức giận trước hành động của Ramos.

Ramos hiện đang gặp chấn thương và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu sáng mai khi hai đội tái đấu. Nhưng ký ức nhức nhối năm xưa lại được truyền thông khơi ra với HLV Jurgen Klopp của Liverpool trong buổi họp báo trước trận đấu.

Chiến lược gia người Đức khẳng định Liverpool sẽ không tiếp cận trận đấu với tâm lý trả thù Real Madrid. Mục tiêu của Liverpool là giành chiến thắng trước Real Madrid và đi tiếp vào bán kết.

Klopp rất vui vẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu. ẢNH: GETTY

Khi được truyền thông hỏi liệu Liverpool có quyết tâm trả thù Real Madrid hay không, Klopp nói, “Động lực của tôi đang ở mức cao nhất vì đây là Champions League. Liverpool đấu với Real Madrid và chúng tôi muốn vào vòng trong. Nó không liên quan gì đến năm 2018.

Bạn hỏi tôi về việc trả thù cho năm 2018 hay trả thù cho mùa giải không mấy tốt đẹp của Liverpool ở Premier League năm nay? Tôi có thể trả lời rằng, chúng tôi không có chuyến đi trả thù nào ở đây cả. Cuộc sống đơn giản là như thế này, bạn cố gắng làm mọi thứ để giành chiến thắng trong một trận đấu.

Nhưng bạn thua trận đấu, rồi bạn gặp lại đối thủ trong một ngày không xa, đôi khi chỉ 1 hoặc 2 tuần sau đó. Khi đó, nó có thể mang đến những loại cảm xúc khác nhau cho bạn. Chúng tôi đang ở trong dòng chảy đó và chúng tôi phải giữ sự gắn kết với nhau”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm