Làm quen các cô gái qua mạng rồi chuốc thuốc mê để xâm hại và cướp

(PLO)- Đạt chuẩn bị những hình ảnh sang chảnh để làm quen các cô gái qua mạng xã hội, lợi dụng chuốc thuốc mê, đưa vào khách sạn xâm hại rồi cướp tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Liêu Gia Đạt (34 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 22-4, Công an phường Bến Nghé tiếp nhận tin trình báo của chị D (32 tuổi, quê Đắk Lắk) về việc bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Theo trình báo, khoảng hai tháng trước, chị D quen một nam thanh niên xưng tên “Pun” qua mạng xã hội. Hai bên trò chuyện rồi hẹn đi chơi.

Đạt tại cơ quan điều tra

Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khoảng 19 giờ ngày 21-4, Pun điều khiển xe SH màu trắng đến phòng trọ của chị D ở phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức như lời hẹn.

Pun chở chị D đến cột đèn số G2-19 trên cầu Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1, theo hướng TP Thủ Đức sang quận 1 thì dừng lại.

Pun nói chị D xuống và lấy hai ly nước ép táo treo sẵn trên xe xuống, đưa cho cô gái một ly và hai người cùng uống nước.

Chị D cho biết sau khi uống được nửa ly thì bị xây xẩm, nhức đầu. Thấy vậy, Pun nói uống hết ly thì sẽ hết nên cô gái tin lời.

Điện thoại mà Đạt cướp của nạn nhân

Điện thoại mà Đạt cướp của nạn nhân. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, uống xong ly nước thì chị D thấy người choáng váng, buồn ngủ nên bảo Pun chở về nhà.

Nghi bị bỏ thuốc mê nên chị D cảnh giác, nói muốn chạy xe SH và Pun đồng ý cho chở. Tuy nhiên, được một quãng ngắn thì cô gái loạng choạng tay lái, đành ngồi sau xe.

Lợi dụng chị D ngủ gục, nam thanh niên chở đến một khách sạn gần đó và quan hệ tình dục trái ý muốn của nạn nhân.

Bộ quần áo mà Đạt sử dụng khi gây án. Ảnh: CACC

Bộ quần áo mà Đạt sử dụng khi gây án. Ảnh: CACC

Chị D sau đó bị Pun bỏ lại tại một con hẻm tối. Khi kiểm tra, cô gái hốt hoảng phát hiện mất giỏ xách chứa bốn triệu đồng, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, điện thoại iPhone 12 Pro Max…

Do vẫn ngấm thuốc, chị D ngủ gục ở lề đường đến ngày hôm sau và được một tài xế xe ôm công nghệ chở về nhà trọ.

Sau khi tỉnh táo, cô gái đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo vụ việc. Nạn nhân cũng đến bệnh viện điều trị cho đến khi hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận 1 chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng điều tra, truy xét.

Trinh sát hình sự phát hiện Đạt có nhiều đặc điểm trùng khớp với trình báo của nạn nhân nên mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi.

Theo đó, do túng tiền, biết các cô gái nhẹ dạ nên Đạt lên mạng xã hội, chuẩn bị những hình ảnh, thông tin sang chảnh để tán tỉnh, làm quen. Người này mua một gói thuốc mê với giá một triệu đồng để chuẩn bị thực hành vi.

Khi cô gái đồng ý đi chơi, Đạt ghé tiệm giải khát trên đường Nguyễn Duy Trinh mua ba ly nước ép táo và bỏ thuốc ngủ vào một ly.

Một ly Đạt đưa cho bạn cùng phòng của chị D uống, hai ly còn lại treo trên xe máy và lừa nạn nhân uống sau đó.

Khi nạn nhân ngấm thuốc ngủ, Đạt chở tới khách sạn ở Đa Kao, quận 1 thuê phòng, xâm hại và cướp toàn bộ tài sản.

Nam thanh niên sau đó chở chị D bỏ lại tại hẻm 215 đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh rồi về nhà. Tài sản của nạn nhân Đạt lấy tiêu xài, vứt bỏ túi xách ở cầu Bùi Hữu Nghĩa.

Công an thu giữ xe SH 125i màu trắng biển số 59T2-401.40 là phương tiện gây án. Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng nghi thuốc mê.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ tại nhà Đạt 2 xe Air Blade biển số 59E2-205.41, Yamaha Janus biển số 60G1-125.59 mà Đạt khai đã chiếm đoạt của hai nạn nhân khác.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thông báo qua hình ảnh nhận dạng đối tượng cũng như thủ đoạn, hành vi trong vụ án, ai là nạn nhân của Liêu Gia Đạt và là chủ của 2 xe Air Blade 59E2-205.41, Yamaha Janus 60G1-125.59, sớm liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 1 tại địa chỉ số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM, ĐT: 0693.187.907 để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm