Chiều 10-2, trao đổi với PLO, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết liên quan đến tố cáo Phòng khám Đa khoa Bình Thuận, Sở Y tế đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra Sở Y tế làm rõ.
Tư vấn 1,6 triệu đồng, thực tế giá... trên trời
Trước đó, vào tối 9-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nội dung kèm hình ảnh của anh TPĐ (22 tuổi) về việc ngày 9-1 anh có đến Phòng khám Đa khoa Bình Thuận (số 2, Nguyễn Gia Tú, Phan Thiết) khám bệnh do nghe quảng cáo khám chữa bệnh kèm xét nghiệm được ưu đãi chỉ tốn 299.000 đồng.
Theo anh Đ, lúc này trong phòng khám có 3 người khoác áo blouse nhưng không đeo bảng tên. Anh được đưa đi siêu âm, xét nghiệm sau đó khám sơ và 1 người tư vấn rằng anh Đ khó có con, nước tiểu bị đục... cần cắt bao quy đầu, nếu không sau này sẽ không có con.
Anh Đ chia sẻ nghe xong anh lo lắng vì không đem theo đủ tiền thì lập tức một nhân viên tư vấn khẳng định phòng khám sẽ cho thiếu nợ.
Khi anh Đ đề nghị để gọi điện thoại cho người nhà nhưng các nhân viên y tế ở đây gạt đi, đưa anh vào phòng phẫu thuật và cho biết “gói” cắt bao quy đầu có giá 12,6 triệu đồng.
Lúc anh Đ thắc mắc sao trước đó nhân viên phòng khám tư vấn gói cắt bao quy đầu chỉ từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng, nhân viên nói phòng khám chỉ còn gói 12,6 triệu đồng.
Quá trình làm thủ thuật cắt bao quy đầu, những nhân viên y tế này cho biết dương vật của anh Đ bị viêm, có máu bầm, muốn hết phải điều trị gói 39 triệu đồng, phòng khám sẽ giảm 2 triệu đồng.
Theo anh Đ, lúc nằm trên giường mổ và nghe số tiền anh đã rất hoảng sợ, trong khi đó các nhân viên y tế liên tục hối thúc anh gọi về nhà để người thân vay mượn tiền chuyển vào.
Trước tình hình các nhân viên y tế liên tục hối thúc, anh Đ phải chuyển trước số tiền 12,6 triệu đồng tiền cắt bao quy đầu, phòng khám sau khi nhận tiền xong mới chịu khâu vết thương lại và tiếp tục yêu cầu anh chuyển tiếp 39 triệu đồng.
Do cả anh Đ và gia đình đều hoang mang, lo sợ nên đã chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi, hơn 1 tiếng sau mới có đủ 39 triệu chuyển cho phòng khám. Tuy vậy, lúc này phòng khám không chịu giảm 2 triệu đồng như gợi ý ban đầu.
Cắt bao quy đầu 1 lần, nhưng tính tiền... 2 lần
Đến ngày 14-1-2025, anh Đ xuất viện. Tính ra, chỉ sau mấy ngày làm thủ thuật cắt bao quy đầu và điều trị tại đây, anh và gia đình phải vay mượn để trả phòng khám tổng số tiền 52 triệu đồng.
Đáng nói, trong 52 triệu đồng anh Đ đã thanh toán có 2 biên lai ghi cắt bỏ bao da quy đầu do dính hoặc dài với chi phí 12,6 triệu đồng và một biên lai khác cũng ghi cùng ngày 9-1 với phí tiểu phẫu 18,4 triệu đồng. Anh Đ khẳng định mình chỉ được làm thủ thuật cắt bao quy đầu 1 lần nhưng không hiểu sao lại bị tính tiền 2 lần.
Ngoài ra, phòng khám còn bán cho anh Đ 10 hộp viên nang thực phẩm chức năng có tên "Thịnh dương chủng tử" giá 150.000 đồng/hộp, tổng cộng 1,5 triệu đồng. Trong khi theo tìm hiểu của PLO, loại thực phẩm chức năng này trên thị trường chỉ bán với giá khoảng trên, dưới 100.000 đồng/hộp.
Bức xúc trước việc này, ngày 9-2, chị H, một người quen của anh Đ đã đưa thông tin lên Facebook và được hàng ngàn người chia sẻ với nhiều bình luận đề nghị Sở Y tế Bình Thuận phải làm rõ.
Theo Sở Y tế Bình Thuận, Phòng khám Đa khoa Bình Thuận được cấp giấy phép hoạt động số 735/BTH-GPHĐ ngày 17-6-2024.
Nhân sự hiện có 20 người, trong đó 9 bác sĩ, 3 kỹ thuật viên, 7 điều dưỡng và 1 nữ hộ sinh. Đáng chú ý, phòng khám không có chức năng điều trị nam khoa như quảng cáo, tư vấn trên mạng xã hội.
Được biết, nếu làm thủ thuật cắt bao quy đầu tại một bệnh viện đa khoa gần đó, phí dịch vụ bệnh nhân phải trả khoảng 6 triệu đồng. Riêng cắt quy đầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, bệnh nhân chỉ phải trả 1.009.500 đồng.
Sáng 11-2, PLO đã liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ tên T, người tư vấn cho anh Đ cắt bao quy đầu với giá từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng để đặt một số câu hỏi về tổng số tiến anh phải trả cũng như giá thuốc cao hơn thị trường... thì người này từ chối trả lời mà chỉ nói:
“Khi anh đi ăn phở thì cũng có tô phở tái chín, giá nhiều hoặc thêm thịt, không bỏ thịt… Khi anh đồng ý với giá này, giá kia không ai ép mình hết, có ai cầm bút mà ép bệnh nhân bao giờ. Không ai làm gì để bệnh nhân hoang mang, chúng tôi chỉ gây tê để cắt bao quy đầu chứ không phải gây mê mà tinh thần bệnh nhân hoảng loạn. Trước khi bệnh nhân đến, bác sĩ đã kiểm tra tinh thần bình thường…”.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi Phòng khám Đa khoa Bình Thuận không có chức năng điều trị nam khoa nhưng trên Zalo của người này khi tên là “Nam Khoa” sẽ có rất nhiều bệnh nhân hiểu lầm? Bà T phản hồi:
“Ông bà nói cái chữ để mình đọc thôi, khám nam mình để chữ nam chứ không lẽ để chữ nữ. Tên chữ đọc mà có gì mà phải trách móc, tôi dùng chữ “Nam Khoa” để cho thuận lợi thôi…”.