Lên ngôi đầu, Rogers mơ về một Ranieri

Bàn thắng duy nhất trận do công Jamie Vardy ghi từ chấm 11m, giúp cựu vương Leicester City đánh bại Wolves 1-0 để lên đỉnh bảng tổng sắp Premier League.

Chiến thắng này làm HLV Rogers Brendan mơ về một ngôi vô địch Anh khác sau bốn năm trước chiến lược gia Ý Claudio Ranieri đã làm được cho “Bầy cáo”.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng thuộc nhà tỉ phú Thái Lan để lên đỉnh sau 8 vòng đấu và hơn hai đội phía dưới lần lượt là Tottenham và Liverpool đúng 1 điểm.

Bàn thắng duy nhất trận từ chấm 11m, giúp Leicester City có ba chiến thắng liên tiếp và leo lên ngôi đầu. Ảnh: Reuters

Hơn ai không quan trọng mà điều quan trọng nhất là đội bóng tỉnh lẻ Leicester tìm lại nguồn cảm hứng 4 năm về trước họ đã chinh phục toàn thế giới.

Cuộc chiến và cuộc đua về đích còn rất dài nhưng với khí thế kiểu này đội bóng của cố tỉ phú Vichai có được động lực lớn, đó mới là thứ quan trọng và đang trở thành thứ xa xỉ với nhiều ông lớn nước Anh.

Quả phạt đền mà Leicester được hưởng ở phút 15 là nhờ sự trợ giúp từ VAR khi Max Kilman được cho là chơi bóng bằng tay từ cú tạt bóng của Dennis Praet.

Bình luận viên Micah Richard, cựu hậu vệ Man. City bình luận rằng, thật là một quả phạt đền rất không đẹp cho Wolves dù bóng chạm tay là có thật.

Cựu đội trưởng Jamie Caraggher của Liverpool cũng chia sẻ tương tự về tình huống phạt đền mà Leicester được hưởng trên sân King Power.

Năm ngoái đội bóng của nhà tỉ phú Vichai cật lực chiến đấu để tìm suất Champions League nhưng bất thành vào vòng đấu cuối. Mùa này thầy trò Rogers không chỉ mong một suất Champions League mà còn muốn lặp lại thành tích của Ranieri bốn năm về trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm