Trên báo Libération (Pháp) số ngày 21-3, đặc phái viên Christophe Ayad nhấn mạnh: Đó là một cuộc thảm sát thực sự. Bài viết diễn tả: “Nhiều chục xác binh sĩ nằm ở đó, chết ngay tức khắc. Một số xác trông như trẻ em trong bộ quân phục quá rộng. Họ bị máy bay Rafale của Pháp tiêu diệt từ giữa 5 giờ đến 7 giờ sáng”.
Đặc phái viên Kareem Fahim của báo International Herald Tribune (Mỹ) đã nhắc đến hình ảnh một cuộc tàn sát và diễn tả các đợt ném bom của máy bay Pháp diễn ra cấp tập. Theo Kareem Fahim, máy bay nhắm vào hai đoàn xe. Một đoàn xe có pháo và súng máy đang đi về hướng Benghazi trong khi đoàn xe thứ hai lại đang rời khu vực chiến đấu. Kareem Fahim dẫn lời Đại tá Abdullah al-Shafi thuộc phe nổi dậy nói: “Họ chiến đấu trong lúc đang rút quân. Các binh sĩ đã ăn cắp xe dân sự và tẩu thoát. Họ đang cởi bỏ quân phục”.
Quang cảnh sau khi máy bay Pháp ném bom quân đội chính phủ Libya đang rút lui. Ảnh: REUTERS
Đặc phái viên báo Times (Anh) Anthony Loyd mô tả lúc 5 giờ 30 rạng sáng Chủ nhật 20-3, trong khi quân đội chính phủ bắt đầu rút lui vì bị máy bay Pháp ném bom và phe nổi dậy quấy rối. Điều tệ hại nhất đã chờ đợi họ tại Tika cách Benghazi 30 km. 6 giờ 30, máy bay Pháp tấn công lần nữa, đánh trúng giữa đội hình xe tăng, xe tải, xe chở quân bọc thép, xe bán tải và xe tải dân sự chở lương thực.
Trong điểm họp báo hằng ngày của Bộ Quốc phòng Pháp hôm 20-3, phóng viên báo Le Point (Pháp) đã đặt câu hỏi về vấn đề trên. Đại tá Thierry Burkhard, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Pháp, nói trong các phi vụ chiều 19-3, máy bay Pháp đã phá hủy bốn xe bọc thép và hôm 20-3, vào giờ có vụ không kích ở ngã tư Tika, không có máy bay nào của Pháp trên bầu trời khu vực đó (!?).
DẠ THẢO (Theo Le Point)