Liverpool trở lại đỉnh bảng Premier League: Salah bất mãn, Klopp phớt lờ

(PLO)- Dù Liverpool đánh bại Sheffield United 3-1 để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League nhưng ngôi sao số 1 The Kop là Mohamed Salah vẫn bất mãn với HLV Jurgen Klopp về một quyết định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay 5-4, Liverpool đã đánh bại đội cuối bảng Sheffield United 3-1 trên sân nhà Anfield để giành lại ngôi đầu bảng Premier League. Liverpool hiện có 70 điểm, hơn đội xếp thứ hai Arsenal 2 điểm và hơn đội xếp thứ ba Man City 3 điểm.

Darwin Nunez sớm mở tỉ số cho Liverpool ở phút 17. Tuy nhiên, pha phản lưới nhà của Bradley đã giúp Sheffield United gỡ hòa 1-1 ở phút 58. Ngay sau đó, HLV Jurgen Klopp thực hiện đến 4 sự thay đổi người, trong đó ông rút Mohamed Salah ra nghỉ.

Điều này khiến tiền đạo người Ai Cập bất mãn và không hài lòng với ông thầy của mình, bất chấp sau đó Liverpool ghi liền 2 bàn ở phút 76 và 90 do công của Alexis Mac Allister và cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Cody Gakpo để hoàn tất thắng lợi 3-1.

premier-league-liverpool-sheffield-united.jpg
Liverpool trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League sau khi thắng Sheffield United 3-1. ẢNH: MIRROR

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cho biết ông hài lòng với tác động từ các cầu thủ dự bị Liverpool. Khi tỉ số là 1-1, Klopp thực hiện 2 sự thay đổi người đầu tiên khi ông tung Harvey Elliott và Andy Robertson vào sân thay Salah và Ryan Gravenberch.

Salah tỏ ra chán nản, anh bước đi rời sân với vẻ đau khổ, thậm chí không thèm nhìn Klopp khi ngồi vào ghế dự bị. "Mo Salah đã vào khu vực kỹ thuật và có cái bắt tay nửa vời với huấn luyện viên, cậu ấy không vui", cựu tiền đạo từng chơi ở Premier League Dion Dublin bình luận trên sóng truyền hình.

Khi Liverpool đang tìm kiếm bàn thắng, Klopp thực hiện thêm hai sự thay đổi. Dominik Szoboszlai và Joe Gomez được thay thế bởi Curtis Jones và Cody Gakpo. Điều đó dường như đã đánh thức đoàn quân của Jurgen Klopp khi Liverpool lội ngược dòng với việc Alexis Mac Allister thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Liverpool cầm chắc 3 điểm trong tay khi Gakpo ghi thêm 1 bàn nữa ở cuối trận.

liverpool-klopp-salah.jpg
Salah bất mãn khi bị Klopp rút ra nghỉ giữa lúc Liverpool cần bàn thắng. ẢNH: GETTY

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp phớt lờ sự bất mãn của cậu học trò Mo Salah. Thậm chí, ông thầy người Đức ám chỉ mình đã quyết định đúng khi khẳng định việc thay người của ông đã tạo ra sự khác biệt cho Liverpool.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool ca ngợi 4 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị khi ông chia sẻ trên TNT Sports (Anh): “Nhìn chung, chúng tôi chơi không tốt, cho đến khi tôi thực hiện những thay đổi. Đó là điều chúng tôi phải thừa nhận. Thật khó khăn, chúng tôi đã bị cản phá bởi đội hình thấp từ Sheffield United nhưng chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn.

Tôi thực sự hài lòng với Cody Gakpo, người vào sân, cầm bóng cực kỳ giỏi và đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Robbo (Andy Robertson) chơi tốt, Harvey Elliott tốt, Curtis Jones tốt. Họ thực sự hữu ích và nó là như vậy. Bạn phải thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị khi cần thiết và vì vậy tôi thực sự hài lòng với điều đó”.

klopp-liverpool.jpg
Klopp ca ngợi 4 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã thay đổi cục diện trận đấu cho Liverpool. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk tin rằng chiến thắng trước Sheffield United là rất lớn trong cuộc đua tay ba cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Van Dijk nói với TNT Sports: “Bạn không muốn bị mất điểm, bạn không muốn sẩy chân.

Điều chúng tôi có thể tác động để thay đổi là màn trình diễn của đội bóng và cố gắng giành chiến thắng. Đó là trọng tâm chính. Chúng tôi có thể xem các đội khác thi đấu ở giai đoạn này nhưng chẳng ích gì. Điều quan trọng là chúng tôi phải tập trung vào trận đấu của mình”.

Liverpool sẽ hành quân đến sân Old Trafford gặp kình địch Manchester United đá vòng 32 Premier League vào cuối tuần này. Ba tuần trước, đoàn quân của Jurgen Klopp vừa thua “quỷ đỏ” 3-4 ở tứ kết FA Cup cũng trên sân Old Trafford.

liverpool-premier-league.jpg
Tinh thần của Liverpool đang lên rất cao. ẢNH: GETTY

Tiền vệ Mac Allister của Liverpool nói trên TNT Sports về trận đấu sắp tới với MU: "Tôi không biết liệu đó có phải là một cuộc trả thù hay không, nhưng chắc chắn đây sẽ là một trận đấu quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nếu muốn giành được thứ gì đó, chúng tôi phải thắng mọi trận đấu và đó là mục tiêu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm