Lời kể của những người cứu các công nhân ngạt khí ở Bình Chánh

(PLO)- Phát hiện các công nhân nạo vét cống bị ngạt khí, mắc kẹt, những người dân ở trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh đã hô hoán, cùng ứng cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lời kể của những người cứu các công nhân ngạt khí ở Bình Chánh.

Sáng 26-7, chị Lê Thị Nga (30 tuổi, quê Thanh Hóa) vẫn mở tiệm bán nước như lệ thường ven đường Trần Văn Giàu (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh).

Cùng nhau cứu người

Cùng lúc, một nhóm công nhân cũng mở nắp cống, dọn dẹp rác, bốn người chia hai nhóm, một ở dưới, một ở trên thì phát sinh sự cố. Một người bị ngộ độc khí, ngất xỉu, người còn lại tìm cách ứng ứng cũng ngất ở độ sâu hơn 2 mét. Lúc đó chừng 9 giờ sáng.

Vụ việc xảy ra trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, sáng 26-7. Ảnh: HT

Vụ việc xảy ra trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, sáng 26-7. Ảnh: HT

Chị Nga lúc này nghe thấy tiếng hô hoán nên chạy ra. “Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, một công nhân xin nước lạnh. Tôi tưởng chỉ là sự cố gì đó chứ không nghĩ bị ngộ độc khí” – chị Nga kể.

Người phụ nữ vừa xách xô nước sạch vừa lao tới tìm cách giúp. Nhìn xuống bên dưới thấp thoáng người mắc kẹt, miệng cống hẹp, độ sâu lớn và có nước, mùi hôi đậm đặc xộc thẳng vào mũi, chị Nga biết sức mình không thể giúp đỡ được nhiều nên lao ra đường…

“Tôi chặn xe kêu cứu và hô hoán cho những người dân xung quanh” – người phụ nữ bán nước kể. Một phụ nữ bán đồ ăn gần đó nghe thấy cũng chạy tới tìm cách giúp.

Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường đưa nạn nhân tử vong lên. Ảnh: HT

Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường đưa nạn nhân tử vong lên. Ảnh: HT

“Chúng tôi tìm cách đẩy và kéo người mắc kẹt phía dưới lên. Tuy nhiên, họ mặc một bộ đồ bảo hộ, nước đã vào bên trong nên quá nặng, trơn tuột, khi đã kéo lên được nửa chừng thì bị tuột xuống lại” – chị Nga tiếp.

Ở xưởng cơ khí cách đó chừng 15 mét, anh Ngô Viết Dũng (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân), ông Nguyễn Duy Tâm (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và ông Đường Đức Quý (49 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng nghe tiếng kêu cứu nên chạy tới giúp. “Chúng tôi bỏ máy cắt, máy hàn… lao ra đường thì biết có người mắc kẹt dưới cống, ngất xỉu” – anh Dũng kể.

Anh Dũng cho biết mình cùng các công nhân tại xưởng đã tìm cách đưa các nạn nhân mắc kẹt lên. Ảnh: NT

Anh Dũng cho biết mình cùng các công nhân tại xưởng đã tìm cách đưa các nạn nhân mắc kẹt lên. Ảnh: NT

Nam công nhân chưa từng đối diện với hoàn cảnh tương tự nhưng liền bám các thanh sắt để bước xuống cống, tìm cách đưa người ngất xỉu lên với đồ bảo hộ là... một khẩu trang mỏng.

Phía trên, các công nhân, người đi đường cũng xúm lại hỗ trợ. Một số người xuống cống cũng bị ngất xỉu. “Tôi cùng mọi người đưa được ba người khỏi cống thì tôi cũng bị choáng váng, hầu như không còn biết gì chỉ có thể bò lên” – anh Dũng nhớ lại.

“Lúc đó chỉ lo cứu người, có nghĩ gì đâu”

Anh Dũng, anh Quý hay chị Nga đều chung một suy nghĩ “lúc đó chỉ biết cứu người chứ có biết nghĩ nguy hiểm hay ngộ độc gì đâu”. “Nhưng hiện tại vẫn còn bàng hoàng và sốc”- anh Dũng nói.

Những người dân và các công nhân đã cùng nhau đưa được bốn người lên và họ cũng bị ngộ độc khí nhưng nhẹ hơn.

Chị Nga cho biết cùng tham gia hỗ trợ đưa các nạn nhân bị ngạt khí lên. Ảnh: NT

Chị Nga cho biết cùng tham gia hỗ trợ đưa các nạn nhân bị ngạt khí lên. Ảnh: NT

Trong số các công nhân bị ngạt, có hai người bị khá nặng. Họ được người dân xối nước sạch, tháo bớt áo quần để dễ hô hấp và được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó.

Anh Dũng sau đó hồi tỉnh lại và về xưởng thay quần áo, nghỉ ngơi và tiếp tục công việc như thường ngày. Công an sau đó cũng đưa nạn nhân cuối cùng ở dưới cống lên bờ, tuy nhiên, người này đã tử vong.

Các công nhân bị ngạt khí hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: HT

Các công nhân bị ngạt khí hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: HT

Phía Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bốn nạn nhân vẫn đang được cấp cứu. Họ cho biết được giao làm nhiệm vụ thoát cống ở đường Trần Văn Giàu để thoát cống khu công nghiệp gần đó và khu dân cư lân cận. Các công nhân được giao nhiệm vụ thoát 5 cống. Trước khi sự việc xảy ra thì các cống đã được mở ra 20 phút để bay mùi, bay hơi.

Các bác sĩ cho biết, hai nạn nhân được tiếp nhận trong tình trạng tỉnh, được hỗ trợ thở oxy mũi, thiếu oxy máu. Hiện tại hai bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tim mạch bình thường, X-Quang phổi bình thường, không co giật.

Hai bệnh nhân còn lại được đưa vào cấp cứu do hít phải nước và khí trong tình trạng suy hô hấp, được nội soi phế quản cấp cứu để hút sạch chất dơ trong đường hô hấp. Ghi nhận cả hai đều có tình trạng viêm đường hô hấp, đang được theo dõi. Một trong hai người bị suy hô hấp nặng.

Phía bệnh viện cho biết, trường hợp nhập viện do ngộ độc khí trong hầm, cống, rác thải sinh hoạt thường bị ngộ độc khí Hydro sunfua (H2S) và bị ảnh hưởng trực tiếp lên đường hô hấp.

Sáng cùng ngày, nhóm công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM nạo vét, gom rác ở hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu.

Trong lúc làm việc, anh KL (38 tuổi, quê Sóc Trăng) bị mắc kẹt bên dưới cống nên các đồng nghiệp xuống ứng cứu thì bị ngạt khí ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đưa anh L và bốn công nhân khác gồm: anh VHBA (36 tuổi), anh DBC (33 tuổi), ông TTB (43 tuổi) và anh NKM (22 tuổi) lên mặt đất. Tuy nhiên, anh L đã không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm