Lời khai kinh hoàng của kẻ chém chết 2 em nhỏ

Hung thủ là Vi Bế Ngoạt (SN 1975, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, Ea H’leo, hàng xóm của nạn nhân).

Ngoạt bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Thanh Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, cách nơi gây án gần 100km.

Lời khai của Ngoạt tại cơ quan điều tra khiến các điều tra viên phải lạnh gáy.

Lời khai kinh hoàng của kẻ chém chết 2 em nhỏ ảnh 1

Hung thủ vụ án

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng 21/10, Ngoạt giúp vợ đẩy xe chở bì cà phê đi bán, khi quay về ngang qua nhà chị Bài, Ngoạt phát hiện 1 con ngan trước sân nên nảy ý định bắt về làm mồi nhậu.

Ngoạt vào nhà bắt được con ngan rồi bẻ cổ cho chết, sau đó vòng vào nhà bếp lấy bao tải bỏ vào định mang về thì bị cháu Nguyên ngồi học trước nhà phát hiện và dọa sẽ mách bố.

Sợ bị lộ, Ngoạt xuống nhà bếp lấy chiếc cuốc chim bổ vào đầu khiến Nguyên gục xuống bàn.

Lúc này, cháu Quý đang ngủ trên giường nghe tiếng động tỉnh dậy, Ngoạt tiếp tục cầm cuốc chim vào bổ nhiều nhát vào đầu Quý, khiến cháu chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngoạt vứt chiếc cuốc chim ra sau vườn, bỏ lại con ngan rồi ung dung đi về nhà. Đến chiều tối cùng ngày, Ngoạt bắt xe buýt bỏ trốn xuống xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk thì bị bắt giữ.

Theo Trùng Dương (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm