Lời khai vụ hỗn chiến khiến 1 người chết do trẻ con đá bóng ở quận 11

(PLO)- Xuất phát từ việc trẻ con đá bóng mâu thuẫn, nhóm người lớn cầm hung khí hỗn chiến khiến một người chết, nhiều người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lời khai vụ hỗn chiến khiến 1 người chết do trẻ con đá bóng ở quận 11

Ngày 19-7, Công an quận 11, TP.HCM bắt khẩn cấp tám người gồm Lương Duyên Doanh Phương (41 tuổi), Lương Duyên Doanh Phước (37 tuổi, em trai Phương), Lương Duyên Nguyễn Trần (63 tuổi, cha Phương), Trần Hoàng Khanh (18 tuổi), Lê Quang Quí (19 tuổi), Tô Minh Nhật (22 tuổi), Huỳnh Thị Bích Dung (47 tuổi) và Ngô Thị Tường Vi (42 tuổi, em gái Dung) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Phương (bìa trái) cùng nhiều người khác bị bắt để điều tra vụ án mạng. Ảnh: CA

Phương (bìa trái) cùng nhiều người khác bị bắt để điều tra vụ án mạng. Ảnh: CA

Đây là những người liên quan đến vụ việc hỗn chiến khiến một người chết và bị thương xảy ra tại quận 11 hôm 15-7 mà nguyên nhân là mâu thuẫn đá bóng giữa các em nhỏ tuổi.

Theo lời khai của nhóm này, khoảng 17 giờ ngày 15-7, em LKD (15 tuổi, con gái Dung) đang chơi ở công viên chung cư Cây Mai.

Gần đó có một nhóm trẻ em đang đá bóng thì D xảy ra mâu thuẫn với nhóm này, trong đó có LDTN (con trai Phương).

Hung khí gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hung khí gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Em D sau đó về nhà nói lại với mẹ là bà Dung. Người phụ nữ đi ra cự cãi, thách thức với Phương. Thấy vậy, ông Trần đã tới xin lỗi nhưng bà Dung không đồng ý.

Bà Dung gọi điện thoại cho Vi. Vi cùng với Lê Quang Phúc (27 tuổi), Lê Quang Tiến (21 tuổi) và Trương Thanh Hà (21 tuổi) tới công viên tìm nhưng Phương đã về nhà.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, Phương gặp bé LKD ở công viên thì lấy dao ra dọa nên bé chạy về nói với mẹ.

Bà Dung tức giận nên gọi cho Tiến nhờ giải quyết mâu thuẫn với Phương. Tiến rủ Vi và tám người khác đến nhà bà Dung ở trong hẻm đường Hồng Bàng (phường 16, quận 11).

Ban đầu, Vi có ý định qua nhà Phương để dằn mặt, nếu không được thì kéo nhóm sang đánh. Tới nơi, Vi chửi Phương, Phước, Trần nên hai bên xung đột, thách thức đánh nhau.

Vi phát “tín hiệu” nên đồng bọn mang theo hung khí xông đến tấn công gia đình ông Trần. Phía này cũng dùng hung khí chống trả gây nên vụ náo loạn khu vực.

Trong lúc hỗn chiến, Tiến trọng thương, bỏ chạy và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 11 phối hợp với Công an phường 16 có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra truy xét.

Sau khi củng cố hồ sơ, công an bắt khẩn cấp với tám người. Những người khác hiện đang được điều trị ở bệnh viện, hiện vẫn đang được lấy lời khai, xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm