Sổ tay

Lối rẽ nào cho con trẻ cũng cần được đón bằng những nụ cười!

(PLO)- “Chào các con, nhìn vào máy cười lên nào, yêu quá, thi xong cứ cười đi đã, xõa đi, chín năm hết rồi thấy không… Còn mấy đứa kia đâu rồi, thi xong làm gì nữa mà lâu ra thế, nhanh nào, nhanh mà về nghỉ ngơi đi các con, chiều còn thi nữa…”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những lời khích lệ vui nhộn của một phụ nữ đang cầm điện thoại ghi lại hình ảnh học sinh vừa thi xong môn văn tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập khiến không khí trước cổng điểm thi vốn đầy lo lắng trở nên khác lạ, vui tươi hơn.

Lối rẽ nào cho con trẻ cũng cần được đón bằng những nụ cười! ảnh 1

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhìn cách chị ghi hình trực tiếp, rồi nghe những đứa trẻ đi ra gặp chị đều hồ hởi “Con chào cô” khiến không ít người ban đầu cứ ngỡ chị là YouTuber hay giáo viên chủ nhiệm của tụi nhỏ ở đó. Thế nhưng, chị lại là phụ huynh có con thi tại điểm thi này. Chị bảo: “Con mình đang tám chuyện với bạn ngoài kia, thấy con thi xong vui vẻ là được rồi. Việc của mình chỉ là quay lại cảm xúc của từng đứa trong lớp của con để lưu lại kỷ niệm cho tụi nhỏ, chín năm học chứ ít đâu, năm sau mỗi đứa mỗi ngả, biết có còn học chung nữa không”.

Hay câu chuyện của chị Trần Thị Thu Thủy cũng có cách định hướng vào lớp 10 một cách thoải mái cho con. Dù đang là giảng viên một trường ĐH ở TP.HCM nhưng chị cũng khuyên con rằng: “Ưu tiên trường gần nhà nhất, trường xa đi lại cực khổ, trường tốp giỏi lại phải đua học suốt ngày mất sức. Mình ngày xưa bị áp lực học tập quá nhiều nên mình hiểu lắm, giờ sao nỡ mang áp lực đó đặt lên con mình, con có vui mới học tốt được”.

Thật vậy, dù đây là những hình ảnh, những câu chuyện không phải hiếm gặp nhưng việc khích lệ, tạo niềm vui cho các con giữa một kỳ thi được ví “căng hơn thi ĐH” không phải là điều dễ dàng.

Thực tế đã có không ít cha mẹ bắt con mình phải vào được trường tốp cao hoặc trường theo ý của cha mẹ, có cả trường hợp phụ huynh hằn học với giáo viên chủ nhiệm khi nhận được lời tư vấn cho con đi học nghề vì sức học của con quá yếu. Để rồi có những đứa trẻ phải rướn sức học mà đôi khi chỉ để vì đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ nhiều hơn là cho chính con, cũng có những học trò mới tuổi 15 đã phải rớt nước mắt vì quá áp lực, vì có kết quả thi không như mong đợi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã kết thúc. Dù kỳ thi chỉ vỏn vẹn trong hai ngày nhưng đó là cả hành trình các con học và ôn suốt thời gian dài. Nói là kết thúc nhưng cũng lại là khởi đầu cho hành trình học tập mới, là THPT rồi lên ĐH, hoặc có những em rẽ hướng học nghề, học giáo dục thường xuyên…

Chỉ mong rằng hành trình nào của các con cũng cần được chào đón bằng những nụ cười. Chỉ khi con được động viên từ cha mẹ, người thân, được lựa chọn và học tập bằng chính khả năng của mình thì hành trình của con mới thực sự thành công trọn vẹn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm