Long An lại chìm đắm trong trận 'thủy chiến' tại TP.HCM

Sân Thống Nhất như mặt ruộng trong cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến Long An chìm trước chủ nhà Sài Gòn FC. Dường như sự cố sân Thống Nhất trước đó vẫn còn ám ảnh khiến Long An thi đấu như kẻ mất hồn và chịu trận thua đậm 0-4 trước Sài Gòn FC.

Một trận... thủy chiến

Trận này phía chủ nhà Sài Gòn FC “chấp” ngoại binh khi Marcelo và Patrick chưa trở lại đội kịp khi về nước nên vắng mặt, HLV Nguyễn Đức Thắng tung toàn cầu thủ nội. Long An thì vẫn còn có hai ngoại binh Oseni và Apollon. 

Tinh thần thi đấu của cầu thủ Long An không vững vàng

Không còn từ nào để mô tả là Long An tự “đánh đắm” con tàu của mình. Bởi ngay phút thứ 9, họ đã gặp vô vàn thuận lợi khi được hưởng quả phạt đền do thủ môn Đức An (Sài Gòn FC) lao ra bằng hai chân vào chân cầu thủ Long An sát vùng 5m50. 

Cứ tưởng như “mùa xuân” đã đến với Long An trong lần trở lại sân Thống Nhất sau sự cố buồn vừa qua. Thế mà Apollon sút bóng quá lành để Đức An lập công chuộc tội khi vô hiệu hóa thành công quả phạt đền. 

HLV Minh Phương trong một chiều lại nhạt nhòa cùng đội

Không ghi bàn được thì đến phút 19, từ pha phản công, khi hai trung vệ Long An dâng cao, bóng được chuyền dài lên, Ngân Văn Đại bứt phá tốc độ, Hoàng Lâm đuổi về không kịp, Đại đối mặt thủ môn Tiến Anh sút bóng chìm căng trúng người Tiến Anh và bay vào lưới.

Đến phút 40 thì Oseni của Long An vào bóng rất bạo lực, bỏ bóng đạp chân vào cầu thủ Tiến Duy của Sài Gòn, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp được rút ra. Long An mất người từ đó.

Long An sụp tinh thần ngay đầu hiệp 2

Dường như bóng ma “sự cố Thống Nhất” lại lãng vãng đâu đó. Sang đầu hiệp 2 có bóng ngay giữa sân Tiến Duy phát hiện thủ môn Tiến Anh đứng cao và thế là Duy tung cú “lốp” bóng bổng chính xác. Bóng bay cao, Tiến Anh bất ngờ lùi về không kịp và chỉ biết vào lưới nhặt bóng lần hai. 

Một phút sau thì chính lại Ngân Văn Đại nâng tỉ số lên 3-0 cho chủ nhà. Ba phút sau đó, Ngân Văn Đại lại hoàn thành cú hat-trick ở phút 61 đưa Sài Gòn FC dẫn 4-0.

Có được khoảng cách an toàn trong thế trận “chấp” Tây đối phương cùng việc đá hơn người, Sài Gòn FC không khát khao ghi bàn nữa mà trận đấu dừng lại ở tỉ số… 4-0.

Ngân Văn Đại ba lần chọc thủng lưới Long An

Thực tế thì từ đầu hiệp 2, Long An đã có dấu hiệu vỡ trận khi Oseni bị đuổi ở phút 40 cùng việc bị thua một bàn.

Điều gì đang xảy ra với cầu thủ Long An, dường như họ lại quá thiếu bản lĩnh. Thua trận, Long An tiếp tục chìm dưới đáy bảng xếp hạng V-League.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Việt Nam chinh phục vòng chung kết châu Á

Việt Nam chinh phục vòng chung kết châu Á

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ bước vào hành trình đầy cam go tại vòng chung kết U-17 châu Á 2025, khi rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần" với sự góp mặt của những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cùng lúc với lứa trẻ U-22 vào tháng 3 với thành phần đáng chú ý trong khu vực kỹ thuật là những tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc do đích thân HLV Kim Sang-sik thuyết phục trở về.

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.