Man City thắng dễ Burnley, Liverpool ‘hủy diệt’ Chelsea

(PLO)- Man City không gặp nhiều vất vả khi dễ dàng hạ gục Burnley với tỷ số 3-1 trên sân Etihad ở vòng 22 Premier League, Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi "hủy diệt" Chelsea với tỷ số 4-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Man City không che giấu ý định kết liễu trận đấu sớm, The Citizens đã đẩy cao đội hình để tấn công. Không phải chờ đợi quá lâu, CĐV Man City đã có dịp ăn mừng, phút 16, Matheus Nunes có pha chuyền bóng chính xác để Julian Alvarez thoải mái đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Có được bàn thắng sớm, Man City càng dễ dàng triển khai lối chơi, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Burnley, trước sức ép quá lớn của chủ nhà Man City, đội khách chỉ biết co cụm phòng ngự.

Man City thắng dễ Burnley, Liverpool ‘hủy diệt’ Chelsea
Julian Alvarez tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Getty

Những bài tấn công của Man City liên tiếp biến hóa không cho Burnley cơ hội phòng ngự, Kevin De Bruyne tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo thành bàn tiếp theo. Phút 22, De Bruyne có pha tạt bóng chính xác để Julian Alvarez dứt điểm chìm vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Những phút tiếp theo, Man City vẫn duy trì thế trận tấn công liên tục, Matheus Nunes có pha bỏ lỡ khó tin khi đối mặt với thủ thành James Trafford, cú dứt điểm của tiền đạo trẻ chưa đủ hiểm để giúp Man City có bàn thắng thứ 3.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Man City tấn công còn Burnley thì bất lực phòng ngự. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Man City đã có bàn thắng thứ 3, từ đường chuyền của đồng đội, Rodri tung cú dứt điểm uy lực, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Man City thắng dễ Burnley, Liverpool ‘hủy diệt’ Chelsea
Man City quá mạnh so với Burnley. Ảnh: Getty

Sau bàn thua thứ 3, mọi thứ đã kết thúc với Burnley, đội khách không thể đưa bóng lên quá nửa sân, trước sức ép quá lớn mà Man City tạo ra, Burnley chỉ còn biết trông chờ vào các pha bóng cố định.

Phút 85, suýt chút nữa Man City có bàn thắng thứ 4, từ pha tạt bóng bên cánh trái, Erling Haaland bật cao đánh đầu, rất may cho Burnley khi thủ thành James Trafford đã chơi tập trung.

Dẫn trước 3 bàn thắng và trận đấu đã đi về những phút cuối, Man City có phần chủ quan, chính vì điều này đã giúp Burnley có bàn thắng danh dự trên sân Etihad ở những phút cuối. Phút 90+3, từ pha tạt bóng của đồng đội, Ameen Al Dakhil dễ dàng đánh đầu vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Man City thắng dễ Burnley, Liverpool ‘hủy diệt’ Chelsea
Erling Haaland vẫn chưa thể có bàn thắng sau thời gian ngồi ngoài. Ảnh: Getty

Dù rất cố gắng nhưng Burnley vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước một Man City quá mạnh và chênh lệch đẳng cấp. Với 3 điểm có được Man City tiếp tục bám sát Liverpool trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi hủy diệt Chelsea với tỷ số 4-1 trên sân Anfield. 4 bàn thắng của The Kop được ghi bởi Diogo Jota, Bradley, Szoboszlai và Luis Diaz, trong khi đó bàn thắng duy nhất của Chelsea được ghi bởi tiền đạo Nkunku. Trong khi đó, Tottenham cũng thắng Brenford 3-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm