Man City vô địch Champions League

(PLO)- Thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Inter Milan ở trận chung kết Champions League, Man City chính thức lên ngôi vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Man City vẫn được đánh giá cao hơn khi chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng, Inter Milan không phải là đối thủ dễ chịu khi tổ chức phòng ngự phản công rất bài bản.

Những phút đầu trận đấu, Man City liên tục uy hiếp khung thành của Onana, tuy nhiên những cơ hội mà Man xanh làm được chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm. Sau ít phút bị Man City ép sân, Inter đã chủ động chơi pressing ngay bên phần sân nhà của đối thủ. Nhờ vào hàng tiền vệ cơ động mà Inter nhiều lần đặt khung thành của Ederson ở tình trạng báo động.

Bàn thắng của Rodri giúp Man City lên ngôi vô địch Champions League. Ảnh: Reuter

Bàn thắng của Rodri giúp Man City lên ngôi vô địch Champions League. Ảnh: Reuter

Không thể coi thường đối thủ, Man City chiếm lại quyền kiểm soát bóng hơn 60%, thực hiện các pha đan bóng ngắn trước khu vực 16m50 của Inter.

Phút 27, Ederson chuyền bóng lên cho John Stones nhưng cầu thủ này đỡ hỏng, Nicolo Barella ngay lập tức băng lên dứt điểm, tiếc là pha dứt điểm bóng sống lại đi thiếu chính xác.

Cơ hội ngon ăn nhất mà Man City tạo ra chính là pha bứt tốc rồi dứt điểm của Haaland ở phút 28 sau đường chọc khe của Kevin De Bruyne, tiếc là cú sút của tiền đạo Man City lại đi trúng vào vị trí của thủ thành Onana.

Đang bế tắc trong các pha tấn công, Man City nhận thêm tin không vui khi tiền vệ De Bruyne dính chấn thương và buộc rời sân ở phút 36, đây là một sự mất mát rất lớn cho đại diện Premier League.

Những phút cuối hiệp 1, hai đội không tạo ra cơ hội đáng chú ý nào và rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Lukaku bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2. Ảnh: Reuters

Lukaku bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2. Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, Inter chủ động nhường thế trận cho Man City, lối phòng ngự số đông đã giúp khung thành của Onana luôn được an toàn.

Phút 60, Akanji mắc sai lầm chết người khi bỏ bóng cho thủ môn Ederson mà không biết Lautaro Martinez đang băng lên. Rất may cho Man City khi tiền đạo của Inter dứt điểm không thành công.

Những nỗ lực tấn công của Man City cuối cùng cũng được đền đáp, phút 67, từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của Bernardo Silva, bóng trúng cầu thủ Inter, ngay lập tức Rodri băng lên đặt lòng chính xác, mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thua, Inter bắt đầu tổ chức tấn công, ngay lập tức họ có câu đáp trả nguy hiểm, phút 71, trong tình huống phản công, Dimarco đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang khung thành Ederson, cú đánh đầu bồi tiếp theo của cầu thủ này lại đưa bóng trúng chân Lukaku, CĐV Inter chỉ biết ôm đầu vì tiếc nuối.

Dưới áp lực buộc phải có bàn thắng quân bình tỷ số, Inter phải dâng cao đội hình tấn công, chính vì thế hàng thủ Inter đã lộ ra nhiều khoảng trống, nếu Phil Foden dứt điểm hiểm hóc hơn thì trận đấu đã kết thúc cho Inter.

Inter Milan chỉ biết tự trách mình khi đánh rơi nhiều cơ hội đối mặt với thủ thành Ederson. Ảnh: Reuters

Inter Milan chỉ biết tự trách mình khi đánh rơi nhiều cơ hội đối mặt với thủ thành Ederson. Ảnh: Reuters

Để bảo toàn lợi thế, HLV Pep Guardiola cho học trò kiểm soát bóng và gia tăng hàng thủ khi tung Walker vào sân. Càng về cuối trận, Inter càng lúng túng trong các pha phản công, các đường chuyền của Inter đều bị hàng thủ Man City ngăn cản.

Phút 89, Inter có cơ hội ngon ăn nhất, từ pha tạt bóng chính xác bên cánh trái, bóng đến đúng tầm đánh đầu của Lukaku, tiền đạo Inter lại đưa bóng trúng thủ thành Ederson. Sau đó Ruben Dias phá bóng trước khi tiền đạo người Bỉ dứt điểm bồi.

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng 1-0, qua đó chính thức trở thành tân vương của Champions League 22/2023, đồng thời giành cú ăn ba lịch sử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm