Man United cần thay ông Rangnick

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 16-3, Man United có cuộc tiếp đón đội khách Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội Champions League 2022. Với những ai theo dõi trực tiếp trận đấu này, họ đều có chung một nhận xét đối với lối chơi của MU: Bế tắc!

Sự trở lại của nhạc trưởng Bruno Fernandes không giúp đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn mà thậm chí là ngược lại. Tuyến giữa chơi thiếu gắn kết và không đủ sức tạo nên các pha bóng sáng tạo, có tính đột biến cao để xuyên thủng mành lưới Atletico.

Ở phía đối diện, các học trò của ông Diego Simeone được chơi thứ bóng đá sở trường. Họ không cầm quá nhiều bóng, chủ động phòng ngự chặt chẽ ở phần sân nhà, chờ đợt những sai lầm từ đối thủ. Mỗi đợt phản công của Atletico đều tỏ ra hết sức chất lượng, luôn tạo ra mối đe dọa lớn lên khung thành MU.

Paul Scholes và Rio Ferdinand - hai cựu công thần của MU ngao ngán với cái kết của đội nhà ở Champions League. Ảnh: CGI.

Và một trong những tình huống như vậy đã giúp Atletico Madrid có bàn thắng mở tỉ số. Phút 41, Joao Felix đánh gót cho Antoine Griezmann thoát xuống cánh phải rồi thực hiện cú tạt bóng loại bỏ hết hàng thủ Man United cho Renan Lodi đánh đầu tung lưới David De Gea.

Sau bàn thua, Man United kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ không thể tiếp cận khung thành của Atletico Madrid. Những pha phối hợp của "Quỷ đỏ" quá đơn điệu, lạc lõng và dễ dàng bị các hậu vệ đội khách hóa giải. Những cầu thủ có thể tạo đột biến như Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Bruno đều bị theo kèm rất sát. Tất cả đều không thể tạo nên điều đặc biệt. Chung cuộc, Man United để thua Atletico Madrid 0-1 và chấp nhận bị loại khỏi Champions League với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 1-2.

Nóng mặt sau thất bại của đội nhà, cựu danh thủ MU Rio Ferdinand phát biểu: “Sự khác biệt giữa hai đội ngày hôm nay ư? Atletico có một nhóm cầu thủ đáng tin cậy, những người sẽ làm bất cứ điều gì mà HLV yêu cầu họ. Họ hiểu công việc đang làm và họ đã làm việc cùng nhau như một tập thể.

Ronaldo bất lực trong vòng vây của Atletico Madrid. Ảnh: CGI. 

Trong khi đó, cả đội bóng Man United đang nhìn nhau và tự hỏi ai sẽ tạo ra ma thuật như cách mà Ronaldo đã làm vào cuối tuần trước với Tottenham? Họ không nghĩ về việc toàn đội sẽ giúp nhau vượt qua mọi thứ như thế nào... Họ trông vào khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân. Đó là một cách làm việc rất khác”.

Trong khi đó, một công thần khác của MU là cựu tiền vệ Paul Scholes cũng góp lời: “Đội bóng cần một người có khả năng cầm quân và lãnh đạo, người có thể yêu cầu các cầu thủ làm bất kì điều gì mà họ muốn. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy Rangnick nữa. Làm cách nào ông ấy được chọn quản lý đội bóng này, tôi chẳng biết nữa.

HLV là một phần rất quan trọng của đội bóng. Có được một người cầm quân thích hợp vẫn sẽ yên tâm hơn dù bạn không có các cầu thủ ngôi sao trong đội hình. Hiện tại MU đã không còn là một đối thủ khiến những đội bóng khác phải khiếp sợ. Chúng ta cần thay đổi nhân sự  và tư duy ngay lúc này. Một HLV mới là điểm khởi đầu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm