'Man United đang là một con tàu đắm'

(PLO)- Cựu ngôi sao Premier League hiện là chuyên gia bình luận truyền hình, Tony Cascarino, đã đặt ra một số câu hỏi cho Man United và HLV Erik ten Hag, người đang gặp áp lực lớn cả trên đấu trường quốc tế lẫn trong nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ vừa mới phải nhận thất bại đau đớn ba bàn không gỡ trước Bournemouth ngay tại thánh địa Old Trafford, trận đấu mà chân sút Anthony Martial được xếp đá chính. Đáng chú ý Rasmus Hojlund ngồi dự bị trong trận đấu này, và động tác của HLV Ten Hag ngầm hiểu là tiết kiệm sức lực cho tiền đạo người Đan Mạch trong cuộc đối đầu quan trọng của với Bayern Munich tại UEFA Champions League vào rạng sáng 13-12.

Nói về Man United, ông Ten Hag và quyết định xếp Martial đá chính, chuyên gia Cascarino đã thẳng thắn với The Times: “Chẳng còn gì nữa để đánh giá về Man United. Tôi đã không còn lời nào có thể diễn tả được những tên hề này. Có quá nhiều điều không ổn tại CLB, không còn gì sót lại của cỗ máy chiến thắng huy hoàng ngày xưa.

Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi HLV Erik ten Hag và quan trọng nhất là: tại sao Anthony Martial vẫn còn được xếp đá chính? Liệu ông có đang cho Rasmus Hojlund nghỉ ngơi để dành sức cho trận đấu với Bayern Munich hay không? Nếu vậy, thì đó là điều điên rồ. Ten Hag không có đủ điều kiện xa xỉ đó. Man United đang là một con tàu đắm và cần một thuyền trưởng giỏi tay nghề đích thực”.

Man United
Sau trận thua nặng Bournemouth, Quỷ đỏ tiếp tục gặp khó khăn khi tiếp đối thủ lớn Bayern Munich với nhiệm vụ phải thắng ở sân nhà Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Martial không thể tạo ra ảnh hưởng trong trận đấu và đã được thay thế bởi Hojlund trong hiệp hai. Tính đến nay, cầu thủ người Pháp mới ghi được hai bàn thắng và có hai pha kiến tạo trong 19 trận.

Trước trận đấu, Man United đã giành được ba giải thưởng HLV của tháng 11 (Erik ten Hag), Cầu thủ của tháng (Harry Maguire), và Bàn thắng của tháng (Alejandro Garnacho). Nhưng niềm vui của họ không kéo dài khi đối thủ đang có phong độ cao, Bournemouth có một lối chơi mạnh mẽ đánh bại Man United 3-0.

Một chuyên gia khác là Chris Sutton lại có góc nhìn về màn trình diễn đáng báo động của Man United đến từ các cầu thủ mà không phải HLV Erik ten Hag. Sutton chia sẻ: “Đây là một CLB đã giành được mọi thứ. Họ từng là thế lực thống trị bóng đá Anh trong một thời gian dài, với một HLV huyền thoại Ferguson có tầm ảnh hưởng lớn. Và mọi người biết đấy, có lẽ các cầu thủ hơi sợ ông ấy một chút.

man-united-dang-la-mot-con-tau-dam (2).jpg
Chuyên gia Chris Sutton chia sẻ với HLV Ten Hag và khẳng định lỗi thuộc về các cầu thủ Man United. Ảnh: GETTY.

Bây giờ, tôi không biết liệu các cầu thủ Man United có thực sự sợ HLV Erik ten Hag hay không. Tôi chỉ biết ông ấy đang có một công việc rất khó khăn. Ten Hag đã rơi vào một tình huống rối bời vào thời điểm này, sau khi giúp đội thi đấu tốt ở mùa giải trước. Nhưng dù sao, họ vẫn là Manchester United. Theo tôi, những vấn đề về thái độ của các cầu thủ mới là nguyên nhân khiến CLB sa sút, không phải từ HLV Ten Hag”.

Hiện tại, Man United đang xếp ở vị trí thứ sáu với 27 điểm sau 16 trận. Mùa giải vẫn tiếp tục là một chuỗi cảm xúc lên xuống đối với Quỷ đỏ, khi họ cũng đã thua 7 trận tại giải đấu, cùng với 3 thất bại tại Champions League. Trận tiếp đội mạnh nhất Bayern Munich sẽ trả lời câu hỏi Man United có còn cơ hội đá giải châu Âu mùa này hay không.

Thầy trò Ten Hag cần có hai câu trả lời thuyết phục trong tuần này, trên lý thuyết có vẻ khó khăn ở trận đấu trên sân nhà tại Champions League với đại diện nước Đức và sau đó là chuyến làm khách trước đối thủ khó chịu Liverpool vào Chủ nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm